
Ở vòng bốn Indian Wells tuần trước, tài năng 19 tuổi người Brazil gây tiếng vang khi kéo tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner vào hai loạt tie-break trước khi gác vợt. Giờ đây, Joao Fonseca lại có cơ hội so tài với tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz tại Miami.
“Tôi thực sự rất háo hức”, Fonseca chia sẻ về viễn cảnh gặp Alcaraz, người chỉ thua một trận từ đầu mùa 2026, bên cạnh chuỗi 16 chiến thắng liên tiếp và hai danh hiệu ATP, tại Australian Open và Doha.
“Tôi không biết các tay vợt khác thế nào, nhưng tôi luôn mong được đối đầu với những người giỏi nhất. Tôi mới gặp Jannik tuần trước, giờ lại được gặp Carlos. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và chắc chắn sẽ là một trận đấu hay. Hy vọng tôi có thể giành chiến thắng”.
Hành trình vào vòng hai Miami Masters của Fonseca không hề dễ dàng. Trên sân Hard Rock, Fabian Marozsan đã tận dụng tốt những pha bỏ nhỏ trong set hai để đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy nhiên, tay vợt Hungary lại mắc liền ba lỗi tự đánh hỏng ở đầu set ba, tạo cơ hội cho Fonseca bẻ được game giao bóng từ sớm.
Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, tay vợt Brazil khép lại trận đấu kịch tính kéo dài gần hai giờ, với 12 cú ace và thắng 75% điểm giao bóng một (48/64).
Dù vẫn còn thiếu ổn định, mắc 28 lỗi tự đánh hỏng, tạo ra tám cơ hội có break-point nhưng chỉ tận dụng thành công ba lần, Fonseca vẫn tạo ra nhiều khoảnh khắc ấn tượng ở trận ra quân tại Miami, nơi anh vào vòng ba ngay lần đầu dự giải, năm 2025.
“Sau set hai khó khăn khi đối thủ chơi tốt hơn, tôi đã khởi đầu set ba thuận lợi và đó là sự khác biệt lớn nhất”, Fonseca nói thêm. “Sự cổ vũ của khán giả đã giúp tôi giữ vững được tâm lý tích cực suốt trận đấu. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục chơi tốt trong những trận đấu tiếp theo”.



























