Mới đây, sau thời gian dài vắng bóng, Giorgi đã tái xuất trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82. Trong chiếc váy trắng điểm sequin vàng và đôi khuyên tai bạc, cô gây chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng.
Đây được xem là lần trở lại đáng chú ý của cựu tay vợt 33 tuổi sau thời gian chỉ xuất hiện lẻ tẻ trên mạng xã hội, trong đó nổi bật là video dạy làm món tráng miệng đêm Giáng sinh thu hút hơn một triệu lượt xem.
Trước đó, Giorgi từng bị cáo buộc đột ngột rời khỏi một căn biệt thự ở ngoại ô Florence khi còn nợ sáu tháng tiền thuê và mang theo nhiều vật dụng có giá trị.
Trong một chương trình truyền hình Ý, cô phủ nhận toàn bộ, cho rằng “tin tức đó chỉ khiến tôi bật cười” và khẳng định gia đình luôn trả đủ tiền thuê. Cô cũng bác bỏ tin đồn “bỏ trốn” sang Mỹ, nhấn mạnh đó chỉ là quyết định định cư lâu dài cùng cha mẹ.
Vấn đề thuế cũng khiến Giorgi chịu nhiều chỉ trích. Theo cô, những rắc rối này xuất phát từ sự tắc trách của một luật sư từng quản lý, chứ gia đình không hề liên quan. Đồng thời, Giorgi giải thích việc giải nghệ là vì kiệt sức, không còn đủ thể lực và tinh thần để di chuyển liên tục.
Tuy nhiên, sự im lặng và cách rời đi bất ngờ đã khiến hình ảnh của cô phần nào bị tổn hại. Ngay cả WTA cũng lúng túng trong việc xác nhận thông tin cô giải nghệ, khi chỉ biết thông qua danh sách của Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế.
Dù vậy, nhìn lại sự nghiệp của Giorgi, không thể phủ nhận những dấu ấn cô để lại, đặc biệt là chiến tích lọt vào vòng 16 US Open 2013 sau chiến thắng trước Maria Sharapova.
Với sự trở lại trên thảm đỏ Venice, Giorgi dường như muốn viết tiếp một chương mới trong cuộc đời, lần này không còn gắn với quần vợt, mà là thế giới của ánh đèn sân khấu và sàn diễn.