"Tôi làm việc ở một siêu thị tại Munich để kiếm 450 EURO trong vài tuần", Krawietz nói với báo Đức Der Spiegel. "Công việc của tôi là lấp đầy các kệ hàng bằng xúc xích và phô mai, sắp xếp các sản phẩm, khử trùng các giỏ hàng và đôi khi kiêm luôn bảo vệ ở lối vào".
Tại Roland Garros 2019, tay vợt Đức vô địch đôi nam cùng Andreas Mies. Chiến thắng đó cùng thành tích vào bán kết đôi nam US Open năm ngoái đã đưa Kevin Krawietz vượt mốc 1 triệu USD tiền thưởng giải đấu. Chưa rơi vào cảnh khốn khó vì đại dịch, nhưng tay vợt 28 tuổi vẫn muốn bản thân có công việc trong lúc nghỉ thi đấu.
"Tôi từng lên kế hoạch làm một công việc bình thường trong một giai đoạn ngắn", tay vợt 28 tuổi đang xếp thứ 13 trên bảng thứ bậc đôi nam ATP nói thêm. "Đại dịch cho tôi cơ hội làm điều đó. Tôi dậy từ năm giờ sáng và có mặt ở siêu thị lúc 5h30 để lấp đầy những kệ đồ. Tôi học được cách đồng cảm với mọi người ở đây".
Tuy các giải đấu chuyên nghiệp của ATP sẽ không diễn ra đến ít nhất là 13/7, nhưng ở Đức, tennis sẽ trở lại vào ngày 1/5 với giải biểu diễn Tennis Point với mục đích nhằm gây quỹ chống dịch, đồng thời hỗ trợ các tay vợt nằm ngoài top 100 ATP đang gặp khó khăn vì Covid-19. Các trận đấu không có khán giả nhưng các tay vợt tên tuổi như Dustin Brown hay Yannick Hanfmann đều góp mặt.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn