
Trong những bức ảnh đăng trên Instagram, Sabalenka xuất hiện rạng rỡ trong bộ bikini, chơi bóng chuyền bãi biển, thả mình xuống làn nước trong xanh và thưởng thức bữa tối lãng mạn bên bờ biển cùng bạn trai Georgios Frangulis.
Với gần 4 triệu người theo dõi, bài đăng nhanh chóng thu hút gần 200.000 lượt thích chỉ sau thời gian ngắn. Cô viết ngắn gọn: “Time to chill” (Đến lúc thư giãn).

Kỳ nghỉ đến như một liệu pháp tinh thần sau khoảnh khắc đầy nước mắt của Sabalenka tại WTA Finals ở Riyadh cuối tuần trước, nơi cô thua Elena Rybakina ở trận đấu cuối mùa. Tay vợt 27 tuổi chia sẻ rằng cô cần thời gian để “nghỉ ngơi, hồi phục và uống chút tequila”, đồng thời nhìn lại mùa giải, cảm xúc và hành vi của bản thân.
“Giờ là lúc ngồi ở Maldives, uống tequila và phân tích mùa giải vừa qua. Tôi đã có một năm tuyệt vời, nhưng vẫn cần tốt hơn với chính mình và tiếp tục cải thiện vào năm sau”, Sabalenka nói.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ đồng loạt ủng hộ quyết định tái tạo năng lượng của cô: “Kỳ nghỉ xứng đáng! Chúc bạn vui vẻ!”, một người viết. Người khác tiếp lời: “Hãy tận hưởng và trở lại mạnh mẽ hơn!”.
Bất chấp thất bại trước Rybakina, Sabalenka vừa trải qua một mùa giải rực rỡ. Cô vô địch US Open vào tháng 9, vào chung kết Roland Garros và Australian Open, đồng thời lọt vào bán kết Wimbledon. Ngày Chủ nhật, cô đăng bài tổng kết mùa giải gửi đến 3,8 triệu người theo dõi: “Khép lại mùa giải 2025! Một năm khó khăn nhưng vô cùng xứng đáng. Một danh hiệu Grand Slam, giữ vị trí số 1 thế giới năm thứ hai liên tiếp và thêm vài chiếc cúp… Tôi không thể làm được điều đó nếu thiếu Team Tiger”.
Sabalenka khẳng định đã học được rất nhiều bài học qua từng giải đấu và sẵn sàng hướng đến mùa 2026 với nhiều kỳ vọng mới.























-ngay-20-11-202.jpg)


