
Hành trình của Carlos Alcaraz tại Miami Open tiếp tục không suôn sẻ. Sau cú sốc bị loại ngay trận ra quân năm ngoái, tay vợt người Tây Ban Nha năm nay cũng chỉ tiến thêm được một vòng trước khi gục ngã trước Sebastian Korda với tỷ số 3-6, 7-5, 4-6 sau 2 giờ 18 phút.
Trận thua này cho thấy rõ những vấn đề của Alcaraz, đặc biệt là cảm giác bóng. Nhà ĐKVĐ Wimbledon liên tục than phiền về chất lượng bóng thi đấu, khiến anh gặp khó trong việc tạo ra các cú đánh quyết định. Dù HLV Samuel López liên tục yêu cầu học trò “mạnh dạn tăng tốc”, Alcaraz vẫn không thể tìm ra lời giải.
Thực tế, Korda đã tận dụng triệt để sự bất ổn đó. Tay vợt hạng 36 thế giới chơi chắc chắn, kiên nhẫn và tung ra những cú đánh quyết đoán ở thời điểm then chốt. Đây cũng là chiến thắng thứ hai của Korda trước Alcaraz sau 6 lần đối đầu, lần gần nhất là tại Monte Carlo 2022.
Dù vậy, Alcaraz không buông xuôi. Anh có màn lội ngược dòng ấn tượng ở set 2 khi thắng liền 5 game, lật ngược thế cờ từ 3-5. Thậm chí, tay vợt số 1 thế giới còn vươn lên dẫn trước đầu set 3. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở game 7 khi Korda giành break quyết định để khép lại trận đấu.

Thất bại này khiến Alcaraz thua 2 trong 3 trận gần nhất, dấu hiệu đáng lo trước mùa đất nện. Dẫu vậy, anh vẫn tích lũy thêm 40 điểm so với năm ngoái và sẽ có thời gian chuẩn bị cho chuỗi giải đấu quan trọng phía trước.
Monte Carlo (5-12/4), Barcelona, Madrid và Rome sẽ là những điểm đến tiếp theo, trước khi hướng tới Roland Garros. Với quỹ thời gian tương đối thoải mái, Alcaraz cần nhanh chóng lấy lại phong độ nếu không muốn tiếp tục gây thất vọng.
Trong khi đó, Korda đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt Mỹ đầu tiên đánh bại số 1 thế giới tại Miami kể từ khi Andy Roddick hạ Roger Federer năm 2008. Một cột mốc đáng nhớ cho tay vợt xứ cờ hoa.


























