Theo một số nguồn tin thì vụ va chạm xảy ra tối 12/6 tại một sân pickleball ở phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai). Tại đây, nhóm của anh Trần Đức Hiệp (sinh năm 2001) đã đặt sân vào khung giờ 19h30-21h00 và đã thanh toán trước.
Tuy nhiên, khi đã đến giờ chơi nhóm anh lại phải đợi ở ngoài, do một số người thuộc nhóm trước vẫn nán lại sân để đánh tiếp. Khi được nhắc nhở, một người đàn ông thay vì vui vẻ rời sân đã có phản ứng rất không đẹp. Không chỉ đe dọa và chửi bới, người đàn ông này còn ném mạnh chiếc vợt về phía nhóm anh Hiệp khiến cho chị N. bị chảy máu ở trán.
Nạn nhân được sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị. Đáng chú ý, sau khi gây thương tích cho nạn nhân, người đàn ông ném vợt đã không hề đưa ra lời xin lỗi mà lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phải đến lúc chị N. hết choáng váng và được xuất viện ngày 14/6, người này mới liên lạc với nạn nhân đề đề nghị rút đơn tố cáo.
Ngày 15/7, cơ quan điều tra hình sự khu vực 2, quân khu 5 (Gia Lai) xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác. Theo kết quả điều tra ban đầu thì người đàn ông được xác định là Võ Ngọc Hưng, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Tuy xảy ra từ tháng 6, nhưng vụ việc chỉ được nhiều người biết đến khi anh Hiệp chia sẻ chi tiết thông tin và hình ảnh nạn nhân lên mạng xã hội. Theo chia sẻ của anh Hiệp, hành vi của người đàn ông này không chỉ thiếu văn hóa, ý thức kém, mà còn thể hiện sự côn đồ, ngông cuồng và coi thường pháp luật.