
Theo quy định của AVC, khu vực Đông Nam Á được phân bổ 2 suất tham dự nội dung bóng chuyền nam dựa trên kết quả tại SEA V.League 2025. Đây là cơ hội để các đội bóng từ khu vực cọ xát, khẳng định vị thế tại châu lục trước khi hướng đến các mục tiêu lớn hơn như Asian Games hay giải vô địch châu Á.
Tuy nhiên, đội tuyển nam Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại SEA V.League 2025, qua đó không thể giành vé đến AVC Cup 2026, đẩy bóng chuyền nam Việt Nam vào hoàn cảnh đáng buồn.
Việc đội tuyển nam hụt vé tham dự giải châu Á đã ngay lập tức gây sốc và thất vọng mạnh mẽ với cộng đồng fan bóng chuyền trong nước. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí là ngán ngẩm trước thành tích kém hơn các đối thủ trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia.
Một số CĐV cho rằng bóng chuyền nam Việt Nam đã tự “đào thải” mình khỏi đấu trường lớn vì phong độ thiếu ổn định và không có sự bứt phá cần thiết trong thời gian qua.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại tiếp tục có mặt ở AVC Cup 2026, tiếp tục giữ vững vị thế của một trong những đội bóng nữ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
Sự thành công của bóng chuyền nữ càng khiến thất bại của đội tuyển nam trở nên chênh lệch và đáng tiếc hơn trong mắt người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng bóng chuyền nam Việt Nam cần sớm xem lại công tác đào tạo, tái cơ cấu lực lượng và tăng cường thi đấu quốc tế để tránh tình trạng “giậm chân tại chỗ”.
Việc không được tham dự AVC Cup 2026 không chỉ là một thất bại thể thao đơn thuần, mà còn là bài học lớn cho bóng chuyền nam Việt Nam về tầm quan trọng của việc duy trì phong độ, cải thiện chất lượng đội hình và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các giải đấu quan trọng trong tương lai.
Với việc Asian Games và các giải đấu khu vực tiếp theo đang đến gần, bóng chuyền nam Việt Nam chắc chắn cần phải nỗ lực hơn nữa để không tiếp tục lỡ hẹn với những cơ hội lớn hơn.


























