Thiên tài leo núi
Ngày nay, leo núi không còn là môn thể thao xa lạ. Ở Olympic Tokyo 2020, leo núi lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu và sẽ trở thành môn thể thao được khuyến khích giới thiệu tại các kỳ vận hội cấp châu lục.
Với những người ưa cảm giác mạo hiểm, Adam Ondra là “thánh sống” ở trò chơi này. Nếu bóng đá có Lionel Messi, tennis có Roger Federer, bóng rổ có Michael Jordan thì trong leo núi, Ondra là nhà vô địch tuyệt đối. Ondra đã làm quen với những dụng cụ leo trèo từ năm lên 6 tuổi. Trong 20 năm qua, anh tuân thủ chặt chẽ chế độ tập luyện tuần 6 buổi, mỗi buổi 5 tiếng
Khi Ondra tới Oregon và nhìn lên vách đá Smith Rock, anh chỉ mỉm cười rồi quay ra chuẩn bị dụng cụ. Thế rồi, Ondra cứ thế leo lên từng mỏm đá trước khi chạm tay vào cột mốc cao nhất. Ở sa hình leo núi khó nhất thế giới, nơi chưa có VĐV nào đi quá 2/3 chặng đường chứ đừng nói “lên đỉnh”, Ondra đã hoàn thành xuất sắc theo cách chẳng thể dễ dàng hơn.
Smith Rock được Liên đoàn leo núi thế giới đánh giá ở mức 9a, độ khó cao thứ ba của một sa hình. Sự phức tạp của Smith Rock được thể hiện ở quy định VĐV chỉ có sợi dây thừng quấn quanh bụng được kiểm soát bởi người ở dưới, ngoài ra không có bất kỳ đồ bảo hộ nào đi kèm. Tức là, trong suốt quá trình chơi vơi từ mỏm đá này qua mỏm đá kia, Ondra chỉ có thể dùng tay, chân, leo liên tục chứ không thể dừng nghỉ ở bất kỳ chặng nào.
Cảm giác kinh ngạc Ondra mang tới chưa dừng lại tại đây. Trở lại mặt đất, anh thản nhiên nói trước ống kính máy quay kênh truyền hình FOX Sport: “Ồ, không khó lắm. Tôi nghĩ độ khó của bài kiểm tra này chỉ là 8c mà thôi”.
Với phần còn lại của thế giới, Ondra là “siêu nhân”. Anh đã xô đổ mọi giới hạn con người có thể nghe, nhìn, chạm và có vẻ, đang từng bước tiến tới dấu mốc mà loài người chưa từng nghĩ tới. Trong 16 lần giải VĐTG được tổ chức, Ondra là người duy nhất giành HCV ở cả hai nội dung leo núi trong nhà và leo núi vách đá.
Tất nhiên, Ondra cũng có những giới hạn nhất định, chẳng hạn như khi tìm hiểu Silence, vách núi “Im lặng” đầy hiểm trở ở động Hanshelleren tại Na Uy. Cho tới bây giờ, Silence là sa hình duy nhất ở thế giới được đánh giá ở mức 9c, độ khó cao nhất.
Đội leo núi do Ondra dẫn đầu đã đi tới đi lui 7 lần, mất 4 năm phân tích bản vẽ để đưa ra bản đồ chăng dây phù hợp và trước ngày chinh phục, đích thân Ondra đã tới Na Uy trước 4 tuần để giải mã những mỏ đá khó nhằn nhất.
Hơn cả môn thể thao
Hai thập kỷ qua chứng kiến sự phát triển toàn diện của leo núi. Từ một môn thể thao chịu định kiến “du thủ du thực”, leo núi dần trở thành hoạt động thể chất thường nhật ở nhiều quốc gia. Vào năm 2000, chỉ có 3 người trên hành tinh từng vượt qua cấp độ khó thứ 9 là Wolfgang Gullich, Alex Adler và Iker Pou. Theo thống kê tới tháng 4/2019, con số này đã là 62.
Với Ondra, leo núi không chỉ là một môn thể thao thể hiện năng lực cá nhân. Đó còn là nơi anh học được nhiều thứ, biết tới những chân giá trị mà lâu nay chưa từng chú ý tới.
Nói với tờ El Pais, Ondra kể lại câu chuyện về hành trình chinh phục Silence. Anh quyết định đem theo một bác sỹ tâm lý bên cạnh các chuyên gia dinh dưỡng và thể chất.
Khi chuẩn bị bước vào thử thách, bác sỹ tâm lý đã nói với Ondra: “Lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu nói rằng cậu thành công như hôm nay là vì ghen tỵ khi thấy thấy bạn bè làm những điều to lớn. Còn hôm nay, hãy là chính mình bởi sau tất cả, câu chuyện của cậu mãi mãi là một huyền thoại được lưu danh sử sách”.
“Lúc nhỏ, tôi chưa từng nghĩ sẽ đi tới Kenya hay Madagascar. Nhưng leo núi đã đưa tôi ra ngoài thế giới, phóng tầm mắt và biết ơn cuộc sống này biết bao”, Ondra bộc bạch.
Quyết chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ Vất vả vé đi Olympic |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn