Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Smith tưởng rằng con trai của Rampage Jackson là đồng nghiệp của mình, nên đã ném lon bia vào người Raja Jackson như một phần của kịch bản trận đấu. Khi chuẩn bị cho các võ sỹ thượng đài, ban tổ chức vẫn thường làm điều này để tăng sự hào hứng cho khán giả.
Tuy nhiên, sự hiểu nhầm lại khiến cho Raja Jackson lập tức nổi cơn thịnh nộ. Bất chấp Smith đã xin lỗi và bắt tay giảng hòa, "quý tử" nhà Jackson vẫn không chịu bỏ qua.
Trong trạng thái bị kích động tột độ, Raja Jackson đã quật ngã Smith xuống sàn đấu. Sau đó, anh còn tung ra hơn 20 cú đấm và không chịu dừng lại ngay cả khi đối phương dường như đã bất tỉnh. Đến khi được các nhân viên an ninh giải cứu thì Smith đã bị gãy nhiều răng, rách môi, chảy máu đầu và chấn thương hàm nghiêm trọng.
Ngay sau khi cho Smith ăn "no hành", Jackson đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Anh phải nộp khoản tiền bảo lãnh 50.000 USD để được tại ngoại. Vấn đề với Jackson là chừng đó vẫn chưa đủ để anh có thể rũ bỏ hết trách nhiệm.
Theo giới truyền thông Mỹ, các công tố viên dự định truy tố Jackson với hai tội danh. Cụ thể, đó là tội hành hung cấp độ nặng gây thương tích nghiêm trọng và tội hành hung cấp độ nhẹ. Dựa trên khung hình phạt cho tội hành hung cấp độ nặng, Jackson có thể phải ngồi tù 4 năm. Tội danh cấp độ nhẹ có thể cộng thêm một năm tù nữa nếu Jackson kháng cáo bất thành.