
Trước một đối thủ vốn thống trị tại các giải quốc nội như Biên Phòng, Công an TP.HCM bước vào trận chung kết với khát khao mãnh liệt. Trong một ngày mà tất cả các vị trí của đội bóng áo đỏ đều thi đấu với hơn 100% phong độ, họ đã tạo nên một cơn địa chấn. Ali Haghparast tiếp tục là đầu tàu, phối hợp nhịp nhàng cùng những cái tên như Hoài Phương, Quốc Dư và Martin Licek để tạo nên một thế trận hủy diệt.
Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Biên Phòng đã phải trải qua một khởi đầu kinh hoàng khi để Công an TP.HCM dẫn trước tới 12-0. Bộ ba Ali, Licek và Quốc Dư thi đấu đầy hiệu quả, trong khi hàng chắn của đội bóng Công an vận hành cực kỳ trơn tru. Dù ngoại binh Jakkrit rất nỗ lực ghi điểm để rút ngắn cách biệt cho Biên Phòng, nhưng khoảng cách quá lớn khiến thầy trò HLV Trần Đình Tiền phải chấp nhận thua set đầu với tỷ số 16-25.

Biên Phòng khởi đầu set hai tích cực hơn nhờ những điểm số của Jakkrit và Ngọc Thuân. Tuy nhiên, Công an TP.HCM cũng không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp và vượt lên. Trong một ngày chuyền hai Hoài Phương chơi ổn định, các mũi tấn công như Ali và Licek thoải mái tung hoành, đưa đội nhà giành chiến thắng 25-20.
Kịch bản của set hai lặp lại ở set ba. Công an TP.HCM tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội lật ngược thế cờ nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số set cuối là 25-20, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Công an TP.HCM.
Chiến thắng này không chỉ mang về chức vô địch Cúp Hùng Vương lần đầu tiên cho Công an TP.HCM mà còn khẳng định sự đầu tư đúng đắn của đội bóng vào dàn ngoại binh chất lượng. Đây là một cột mốc quan trọng, hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện của bóng chuyền nam Việt Nam trong thời gian tới.

























