
Amorntep cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được một người tự xưng là đại diện chương trình học mời theo học thạc sĩ tại Đại học Đông Nam Á.
Người này khẳng định anh sẽ được miễn toàn bộ học phí nếu đồng ý thi đấu cho trường tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thái Lan. Tin tưởng vào lời mời hấp dẫn, Amorntep đồng ý nhập học và kiên trì theo học trong suốt hai năm.
Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ngoài khoản hỗ trợ nhỏ 200 baht cho mỗi lần di chuyển, anh phải tự chi trả toàn bộ chi phí học tập, từ học phí, tài liệu đến sinh hoạt.
Khi hoàn tất luận văn và chuẩn bị nhận bằng, Amorntep mới phát hiện nhà trường không hề có chương trình học bổng nào như đã hứa. Để có thể giữ bằng tốt nghiệp, anh buộc phải tự thanh toán toàn bộ khoản nợ học phí lên đến 119.600 baht.

Chia sẻ về sự việc, Amorntep nói anh không muốn khiếu nại hay đòi lại tiền, mà chỉ mong câu chuyện của mình trở thành lời cảnh tỉnh cho các vận động viên trẻ: “Nếu không có hợp đồng rõ ràng, thì lời hứa cũng chỉ là gió bay. Đừng để niềm tin và nỗ lực của mình bị lợi dụng”.
Câu chuyện của đội trưởng tuyển bóng chuyền Thái nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ đông đảo người hâm mộ.
Nhiều người cho rằng trường hợp của Amorntep là bài học đáng giá về việc cần kiểm chứng kỹ mọi thông tin trước khi tham gia các chương trình “học bổng miễn phí” để tránh bị lợi dụng danh tiếng và lòng tin.
        





















-ngay-4-11-202.jpg)


