Sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng đội tuyển Việt Nam cũng chính thức chào sân tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Chúng ta phải chạm trán đối thủ rất mạnh là Ba Lan trong trận ra quân. Trước đội tuyển Top 3 thế giới, các cô gái Việt Nam không đặt nặng việc thắng - thua mà thi đấu rất thoải mái.
Bất ngờ đã xảy ra ở set đầu tiên khi Việt Nam nhập cuộc tự tin và thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng 25-23. Đây là set đấu mà các tay đập Việt Nam tận dụng rất tốt sự chủ quan của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa lối chơi tốc độ và khả năng phòng ngự kiên cường.
Tuy nhiên, ưu thế về chiều cao và sức mạnh giúp Ba Lan nhanh chóng lấy lại thế trận ở các set sau. Sang set 2, Ba Lan áp đảo toàn diện, liên tục ghi điểm từ những pha tấn công biên và chắn bóng trên lưới, khép lại set đấu với tỷ số 25-10.
Đến set 3, thế trận càng nghiêng hẳn về đại diện châu Âu khi Việt Nam chỉ có thể ghi được 12 điểm. Ở set 4, các cô gái Việt Nam nhập cuộc tốt, từng dẫn 7-4, nhưng trước sức ép lớn từ hàng công cao trên 1m90 của Ba Lan, đội tuyển không thể giữ lợi thế và để thua 22-25. Chung cuộc, Việt Nam thất bại 1-3.
Xét về thực lực, kết quả này không quá bất ngờ khi Ba Lan vượt trội về mọi mặt. Đội bóng châu Âu sở hữu chiều cao trung bình 1m86, nổi bật là chủ công Magdalena Stysiak cao tới 2m03, trong khi tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình chỉ 1m77. Sự khác biệt này khiến việc tranh chấp trên lưới trở nên rất khó khăn cho Thanh Thúy cùng đồng đội.
Dù thua trận, việc thắng được một set trước đội tuyển Top 3 thế giới vẫn là điểm sáng lớn. Theo tính toán của FIVB, thất bại 1-3 cũng chỉ khiến Việt Nam mất rất ít điểm trên bảng xếp hạng, gần như không ảnh hưởng tới vị trí hiện tại.
Sau trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Các VĐV rất mong chờ giải đấu này. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự giải thế giới. Đó là niềm tự hào cho các VĐV. Đấu với Ba Lan, giành 1 hiệp thắng là rất đáng mừng. Các VĐV qua trận hôm nay thì sự tự tin sẽ tăng lên rất cao. Ba Lan thứ hạng cao, hàng chắn tốt nhưng các em vẫn rất nỗ lực và tự tin vào bản thân. Hy vọng các em sẽ có những trận tốt ở giải này và tương lai".
Trong khi đó, đội trưởng Thanh Thúy cho biết: "Rất vui khi có cơ hội được chơi với các đội hàng đầu thế giới. Tôi và các đồng đội đã có sự phối hợp tốt và họ thực sự tận hưởng trận đấu. Chúng tôi đến đây để học hỏi nhiều hơn trước các đối thủ mạnh đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm cho tương lai. Rất hạnh phúc vì có khán giả cổ vũ cho cả 2 đội bóng, cảm ơn các bạn rất nhiều".