Ở trận đấu nói trên, Liên Quỳnh đã có sự khởi đầu như mơ khi ghi liền 4 điểm để dẫn trước Lalinde để dẫn trước 15-9 trong hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, ở hiệp đấu thứ 2 cô lại để cho đối thủ người Colombia vùng lên san bằng cách biệt 22-22.
Rất may là vào thời khắc quyết định, Liên Quỳnh đã thể hiện bản lĩnh bằng cách ghi liền 3 điểm để kết thúc trận đấu với tỷ số 25-23. Đáng chú ý, trong hành trình lọt vào vòng đấu dành cho 16 tay cơ mạnh nhất giải, Liên Quỳnh đã gặp phải một số sự cố "dở khóc dở cười".
Đầu tiên là việc cô đánh nhầm bi chủ trong chuỗi ăn 4 điểm ở hiệp 1 nói trên, nhưng trọng tài lại không phát hiện ra sai sót này. Phải đến khi được khán giả nhắc thì trọng tài mới cho dừng trận đấu để Liên Quỳnh điều chỉnh bi đánh. Tuy vậy, 4 điểm mà cô ghi được vẫn được giữ nguyên.
Ngoài ra, ở hiệp 2 Liên Quỳnh sau khi thực hiện 1 cú đánh lại bị trọng tài tuyên bố là đã xử lý tình huống quá lâu. Nhờ vậy nên Lalinde được xếp lại bóng để thực hiện một cú đề-pa mới. Theo chủ tịch Hiệp hội Carom thế giới (UMB), Farouk Barki thì người sai ở đây là trọng tài chứ không phải Liên Quỳnh. Chính bởi thế nên ông đã trực tiếp xếp lại bi cho Liên Quỳnh và thay luôn cả trọng tài chính.