Màn so găng nói trên diễn ra tại sự kiện ONE Lumpinee 128 được tổ chức tại SVĐ Lumpinee (Bangkok, Thái Lan). Khi trận đấu mới diễn ra được vài giây, võ sỹ người Morocco đã ra đòn trái luật khiến anh phải nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng này đồng nghĩa với việc Rhenimi bị trừ 10% tiền thưởng.
Bất chấp việc đã được trọng tài nhắc nhở, Rhenimi vẫn không kiềm chế được cảm xúc bốc đồng. Trong một tình huống diễn ra ở giữa hiệp 2, võ sỹ 19 tuổi này lại đá mạnh vào đầu Krut khi đối thủ nước chủ nhà đã ngã xuống sàn. Chứng kiến Rhenimi tung cú đá được giới truyền thông ví von "như sút bóng", các khán giả đã liên tục huýt sáo la ó bày tỏ sự phẫn nộ cực điểm.
Về phần mình, trọng tài đã tặng ngay Rhenimi chiếc thẻ đỏ và tuyên bố phần thắng thuộc về Krut. Sau khi bị xử thua, Rhenimi đã tỏ ra vô cùng hối hận. Anh lên mạng xã hội và phát đi thông điệp: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Phaya Krut".
"Trận đấu thực sự rất căng thẳng và trong lúc nóng giận, tôi đã để cho cảm xúc lấn át lý trí. Tôi khao khát chiến thắng đến mức mất bị kiểm soát. Chỉ vì không suy nghĩ thấu đáo nên tôi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng".
"Hành động của tôi không phải là cố ý, nhưng tôi hoàn toàn nhận hết trách nhiệm về mình. Đây không phải là bản chất thật của con người tôi, và cũng không phải là hình mẫu tôi muốn noi theo với tư cách một võ sĩ chuyên nghiệp. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ điều này và hứa sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới", Rhenimi chia sẻ.