Trước hàng nghìn khán giả có mặt tại nhà thi đấu ở Thái Lan, các cô gái chủ nhà đã thi đấu đầy quả cảm và khiến đối thủ xếp hạng 7 thế giới phải toát mồ hôi trong trận cầu kéo dài đủ 5 set.
Thái Lan nhập cuộc bùng nổ, gây bất ngờ khi giành chiến thắng trong set đầu với sự xuất sắc của Ajcharaporn và Chatchu-On. Lối chơi tốc độ, phối hợp ăn ý cùng những pha tấn công biên sắc bén giúp đội chủ nhà nhiều lần vượt lên trước Hà Lan. Đặc biệt ở set thứ ba, các học trò HLV Danai Sriwatcharamethakul còn tạo được lợi thế dẫn điểm lớn, khiến khán đài vỡ òa trong niềm tin về một chiến thắng lịch sử.
Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng châu Âu đã lên tiếng đúng lúc. Với chiều cao vượt trội và khả năng bám chắn hiệu quả, Hà Lan kiên cường kéo trận đấu về thế cân bằng, buộc Thái Lan phải bước vào set 5 quyết định. Tại đây, sự ổn định của Anne Buijs cùng các đồng đội đã giúp Hà Lan thắng ngược 16-14, khép lại màn so tài nghẹt thở với tỉ số chung cuộc 3-2.
Dù thua trận, màn trình diễn của Thái Lan nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ báo giới trong nước. Tờ Thairath thậm chí thốt lên rằng thất bại này “đáng tự hào”, bởi đội tuyển đã chứng minh năng lực cạnh tranh sòng phẳng với một đối thủ hàng đầu thế giới. Chủ công Chatchu-On sau trận cũng khẳng định: “Chúng tôi đã chơi một trận đẳng cấp, và điều đó quan trọng không kém kết quả cuối cùng”.
Với kết quả này, Thái Lan chưa thể chắc chắn tấm vé đi tiếp và nhiều khả năng sẽ phải chạm trán nhà đương kim vô địch Serbia ở vòng sau. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện trước Hà Lan là lời khẳng định rõ ràng rằng bóng chuyền nữ Thái Lan đã tiệm cận nhóm tinh hoa, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.
Trận đấu này không chỉ để lại dấu ấn bằng kịch bản kịch tính kéo dài 5 set, mà còn là minh chứng cho tinh thần quật cường của các cô gái Thái Lan, những người đã biến một cuộc đối đầu tưởng chừng chênh lệch thành màn trình diễn thăng hoa, khiến cả thế giới bóng chuyền phải trầm trồ.