'Last Desert', cuộc đua siêu marathon khốc liệt nhất hành tinh

Việt Hà
09:31 ngày 13-11-2020
“Ultramarathon”, hay siêu marathon là tên gọi của các cuộc thi chạy bộ có quãng đường dài hơn 42km của cự ly marathon thông thường. Và khi quãng đường đó lên tới 250km, giữa cái lạnh âm 200 C của Nam Cực, trong điều kiện tàn phá sức khỏe con người, thì đó không còn là cuộc chơi nữa. Chào mừng đến với “địa ngục” Last Desert!
'Last Desert', cuộc đua  siêu marathon khốc liệt nhất hành tinh

Bạn là một VĐV marathon thôi chưa đủ. Bạn phải là một chiến binh đích thực sẵn sàng đối diện với hiểm nguy sinh tử. “Last Desert” (Sa mạc cuối cùng) được tạp chí TIME gọi là “Bài kiểm tra giới hạn cuối cùng về sức bền của con người”. Chặng đua dài 250km này, tương đương khoảng cách từ London tới Manchester, sẽ chỉ toàn băng tuyết trắng xóa. Nam Cực là nơi khô nhất, nhiều gió nhất và lạnh nhất hành tinh. Hãy tới đó và nuốt hết quãng đường 250km trong vòng 7 ngày. Một thử thách tới hạn cho ý chí con người.

“Last Desert” là cuộc đua cuối cùng của năm trong chuỗi 4 cuộc thi siêu marathon mang tên “4 Desert”, được tổ chức bởi công ty RacingThePlanet của ông trùm marathon Mary K Gadams (Mỹ). Ba cuộc đua siêu marathon còn lại diễn ra trên ba sa mạc Gobi (Trung Quốc), Atacama (Chile) và Sahara (Ai Cập). Một VĐV phải hoàn thành ít nhất hai cuộc thi nói trên mới đủ điều kiện tham dự “Sa mạc cuối cùng” tại Nam Cực.

“Last Desert” chính là chặng đua khốc liệt và nhiều thử thách nhất cả về địa hình, khí hậu, điều kiện môi trường…. Chính vì thế nếu như tại ba cuộc thi trên sa mạc cát, người chiến thắng là người về đích với ít thời gian nhất thì riêng tại sa mạc trắng Nam Cực, nhà vô địch là người hoàn thành cự ly dài nhất. Trong lịch sử của “Last Desert”, chưa nhà vô địch nào hoàn thành trọn vẹn 6 chặng đua với tổng quãng đường 250km trong vòng 7 ngày.

“Sa mạc cuối cùng” được tổ chức tại ba hoặc bốn điểm xung quanh bán đảo Nam Cực. Khác với 3 cuộc thi trên sa mạc cát, cuộc thi marathon trên sa mạc băng có một số khác biệt. VĐV chỉ được mang lượng thiết bị tối thiểu, không phải mọi đồ vật cần thiết hỗ trợ bản thân. Ngoài ra các VĐV sẽ ngủ trên tàu biển vào ban đêm thay vì ngủ lều như các cuộc thi trước.

BTC sử dụng một con tàu thám hiểm làm căn cứ đi đến các địa điểm khác nhau ở Nam Cực. Sẽ có những tàu nhỏ hơn (gọi là Zodiacz) làm nhiệm vụ chuyên chở VĐV. Do thời tiết quá khắc nghiệt, có thể xuống âm 200 C và những cơn bão tuyết luôn rình rập nên độ dài các chặng đua và thời gian xuất phát luôn linh hoạt và không cố định. Đây là khác biệt lớn nhất so với 3 cuộc siêu marathon trên sa mạc cát, đòi hỏi VĐV phải luôn ở trạng thái sẵn sàng kể cả ban đêm.

Chưa nhà vô địch nào hoàn thành trọn vẹn tổng quãng đường 250km trong vòng 7 ngày

Các VĐV tham dự “Last Desert” được trang bị một loại yếm đặc biệt có tác dụng cản gió (Nam Cực là gió mạnh nhất trên trái đất). Họ được đón từ cực nam Argentina, với một con tàu đưa họ qua eo biển Drake trong hành trình dài 30 giờ.

Với 7 ngày chia ra 6 chặng, tính ra các VĐV mỗi ngày đều phải hoàn thành một cuộc thi marathon 40km. Nhưng cự ly dài không phải là điều đáng sợ nhất. Chỉ một vết nứt nhỏ trên băng có thể dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng các CĐV. Điều đó buộc BTC phải khảo sát và kiểm tra kỹ lưỡng đường chạy.

“Chúng tôi bị dựng dậy vào lúc 3 giờ sáng để bắt đầu chặng tiếp theo. Bạn có rất ít thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Vì thế việc ăn uống đúng cách và những giấc ngủ ngắn trở thành quan trọng hàng đầu”, Jax Mariash, nhà vô địch “Last Desert” của nữ năm 2016 cho biết.

Jax kể rằng cô sợ nhất phải chạy dưới cái nắng gay gắt khiến cho mặt băng nổi váng trơn trượt. “Vượt qua địa hình sa mạc cát đã khó, nhưng chạy trên băng tuyết còn khổ sở hơn nhiều”, VĐV được mệnh danh “Nữ hoàng của sa mạc” chia sẻ.

Đường chạy khủng khiếp tại Nam Cực khiến các VĐV đều chấn thương chân. Các ngón chân dễ bị nhiễm bệnh từ ngày thứ hai, khớp đầu gối có vấn đề sau mỗi chặng đua. Ngất xỉu, mất nước do kiệt sức là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng đổi lại là cảm giác được chinh phục vùng đất xa xôi nhất trên trái đất. “Phong cảnh thật kỳ diệu, bạn được bao quanh bởi băng tuyết, chạy giữa đàn chim cánh cụt. Bạn có thể nghe thấy tiếng băng rơi tuyết lở ngay gần mình. Những trải nghiệm hiếm có trong đời”, Jax chia sẻ.

Chặng đua màu hồng
Để giúp các VĐV chạy đúng đường đua trên sa mạc trắng Nam Cực, ban tổ chức sử dụng những chiếc túi màu hồng tươi để đánh dấu đường chạy. Đây là loại túi phân hủy sinh học không làm ảnh hưởng độc hại tới môi trường. Trong túi chứa đầy tuyết và được thiết kế đặc biệt để cố định tuyệt đối trên mặt tuyết. Những chiếc túi màu hồng này được sử dụng cho cả 4 cuộc đua trong chuỗi siêu marathon “4 Desert”. 

“Khán giả” đông đảo
Tất nhiên chẳng có khán giả nào xuất hiện tại Nam Cực để cổ vũ các VĐV marathon. Nhưng các VĐV tham gia “Last Desert” thường xuyên được chạy giữa hàng ngàn… chú chim cánh cụt hiền lành và thân thiện. Ngoài ra còn nhiều loài động vật hoang dã khác sống tại Nam Cực cũng vô tình trở thành khán giả của cuộc đua marathon khốc liệt nhất thế giới. Điều thú vị là chim cánh cụt có tập quán xếp hàng dài, tạo cảm giác đặc biệt cho các VĐV như được chạy giữa ánh mắt theo dõi của khán giả. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x