Câu chuyện của “bà mẹ siêu nhân” Phùng Thị Thu Hằng
“Ai đó nhắc là em đã đẻ 5 đứa rồi với”, nữ VĐV Phùng Thị Thu Hằng nói trên vạch xuất phát. Phía trước là 5km bơi trên biển Vân Đồn.

Trước khi cự ly Ultra Aqua Warriors (bơi 5km, chạy 21 km) diễn ra, nội dung bơi tiếp sức đồng đội Open Water Mixed Team Relay 4x750m đã diễn ra. Với thi đấu bơi trên biển, dòng chảy ngang là “cơn ác mộng” với VĐV. Rất nhiều VĐV dày dạn kinh nghiệm đã không thể hoàn thành được cự ly, nhiều đội đã DNF (hỏng, không hoàn thành) do những thách thức từ việc dòng chảy phức tạp trên biển Vân Đồn, nhiều VĐV đã bị cuốn ra rất xa khỏi đường bơi. Phạm Tuấn – 1 tay bơi tham dự nội dung bơi 5km đã nói rằng: “VĐV phải đánh nhau với sóng nước, đối đầu với thiên nhiên”.
“Bơi 5km trên biển sóng gió Vân Đồn, rồi lại lên đường chạy 21km là giới hạn mình tự thử thách bản thân xem độ lì lợm này tới mức nào rồi. Vài ngày trước giải, cố gắng hoàn thành các việc phải làm để các anh chị học viên của mình có mùa giải được trọn vẹn nhất từ đi lại, ăn ở cho đến ngày race. Từng cái tattoo (số bib dán trên người), từng miếng decal, từng lá cờ, từng cái ghế ngồi ở vạch đích... đã được hoàn tất.
Sáng ngủ dậy, như mọi khi, quan sát thời tiết, nhắn tin nhắc nhở và cổ vũ tinh thần cho mọi người. Sau đó là khoảng thời gian mình dành để tập trung vào bản thân, bước ra vạch xuất phát và hình dung những gì cần phải làm cho ngày thi đấu”, là người sáng lập, là HLV trực tiếp tại Câu lạc bộ bơi lội S-Club, Thu Hằng ngoài việc thi đấu còn cẩn thận, chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho những người đồng đội, các học viên của mình.
“Mới lượt bơi thứ nhất đã bị sứa xơi tái, cảm giác chân và tay rát như bỏng nước sôi suốt cả chặng bơi. Rồi đến việc bộ đồ cọ sát vào da, trầy nguyên bên cổ và phần nách, gặp nước biển thì sót. Sóng gió cuộc đời ở hết đây chứ đâu nữa.
Lên bờ chạy được gần 10km thì do uống viên muối k quen, nên trào ngược, đau bụng, buồn nôn...
Nhưng bụng có gì đâu mà nôn ngoài nước. Nghĩ chết dở chả nhẽ DNF à? Không được! Chạy! Lại nhấc chân chạy tiếp…”, Thu Hằng đã gặp quá nhiều khó khăn trên đường đua.
“5km chạy cuối cũng là đoạn khó khăn nhất vì mệt, đau bụng, tâm trạng không tốt thì chị tôi Nguyễn Phan Thùy Vân phóng vèo đến bên cạnh như một vị thần. Chị chạy cùng, nhắc nhở từng đoạn, đoạn nào phải đều chân, đoạn nào lên dốc. Chị nhắc cả việc thở đi, hỏi từng thứ, em ổn không, có cần uống nước không? Xong chị lại kể chuyện chị đã chiến đấu dưới biển như thế nào.
Và 5km cuối khắc nghiệt nhất ấy vì có chị nên lại trở thành 5km nhanh nhất toàn chặng…”.
Khi Phùng Thị Thu Hằng cán đích, những tràng pháo tay khâm phục đã nổi lên mạnh mẽ. “Bà mẹ siêu nhân” là biệt danh cộng đồng thể thao phối hợp gọi cô. Đúng tròn 10 năm trước, bà mẹ của 2 cô con gái đã trải qua một ca sinh nở đặc biệt với 3 cậu con trai cùng lúc ra đời.
Những nữ chiến binh trên sóng nước Vân Đồn
Câu chuyện của Thu Hằng cho thấy thi đấu thể thao phối hợp là thử thách đến như thế nào. Đằng sau pha cán đích kéo dài chỉ vài giây là cả một quá trình luyện tập gian khổ và sau đó là vượt qua sự gian nan trên hành trình thi đấu.
Kết quả trên bảng xếp hạng cuối cùng của cự ly Ultra Aqua Warriors dành cho nữ, Nguyễn Thị Kim Cương đứng thứ nhất và Trần Hà Trang đứng thứ 2. Nguyễn Thị Kim Cương là VĐV chuyên nghiệp đang khoác áo TP Hồ Chí Minh, là nữ VĐV hàng đầu của thể thao phối hợp Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trần Hà Trang cũng là 1 VĐV nằm trong nhóm tốt nhất. Thu Hằng cán đích ở vị trí thứ 3, với tổng thời gian kém nhiều so với 2 vận động viên còn lại. Tuy nhiên, về nhóm tuổi, Kim Cương và Hà Trang đều dưới 30, trong khi Thu Hằng nằm ở độ tuổi 35 đến 39 tuổi.
Lê Phương Vy, Hạnh Quyên, Phan Trà My, Nguyễn Thị Trang, Lê Thị Thúy… là những VĐV nằm trong Top 10 nữ của cự ly Ultra Aqua Warriors. Với cự ly này, với điều kiện thi đấu bơi biển tại Vân Đồn, mỗi VĐV khi cán được đích đã có thể coi là chiến binh.
Câu chuyện mà Phùng Thu Hằng chia sẻ lại cũng đã một lần nữa khẳng định tinh thần thể thao cao đẹp ở hệ thống các giải đấu Aqua Warriors. Nguyễn Phan Thùy Vân đã về đích ở vị trí thứ 2 ở nội dung Full Aqua Warriors (bơi 3km, chạy 15km). Ở độ tuổi 45 đến 49, Nguyễn Phan Thùy Vân đã đứng bục ở rất nhiều các giải đấu 2 môn, 3 môn phối hợp, được mệnh danh là “nữ Idol trong lòng người hâm mộ” bởi phong cách thi đấu rất đẹp. Thùy Vân đã chậm lại, đã vừa thi đấu vừa cổ vũ tinh thần cho người bạn của mình.
Ở cự ly Full Aqua Warriors, trong bảng xếp hạng chung cuộc nữ, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Phan Thùy Vân, Nguyễn Thị Mai là 3 người dẫn đầu. Võ Thị Ngọc Giàu đứng ở vị trí thứ 5. Nữ doanh nhân thường xuyên có những hoạt động vì cộng đồng này chia sẻ rằng mình đã có kỉ niệm đẹp ở Vân Đồn để mừng sinh nhật tròn 45 tuổi.
Trong thi đấu thể thao phối hợp, việc 1 nữ VĐV có thành tích thi đấu đứng đầu bảng xếp hạng cuối cùng vẫn xảy ra. Ở nội dung Olympic Aqua Warriors, Đỗ Thị Thanh Thảo là VĐV đứng đầu. Thanh Thảo có tổng thời gian 1h 15 phút để hoàn thành 1,5km bơi và 10km chạy, vượt trên cả các nam VĐV.
Aqua Warriors Vân Đồn 2026 đã khép lại, giải đấu không chỉ được nhớ đến bởi những con số thành tích trên bảng kết quả cuối cùng. Điều còn lại sau cuộc đua là hình ảnh hàng nghìn VĐV cùng xuống nước, cùng chạy, cùng vượt qua những thời điểm khó khăn và cùng hoàn thành hành trình của mình.
Trên sóng nước Vân Đồn, mỗi người có một cuộc đua khác nhau. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: dám bước qua vạch xuất phát, dám đối mặt với thử thách và không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình. Đó chính là tinh thần của Aqua Warriors – những chiến binh vượt qua thử thách.
Aqua Warriors Vân Đồn 2026 là giải đấu cuối cùng của hệ thống thi đấu Aqua Warriors trong năm 2026 (với các giải đấu được tổ chức tại Hạ Long, Quảng Trị và Huế). Aqua Warriors trở thành thương hiệu giải đấu thể thao ngày càng ghi dấu ấn mạnh mẽ, thúc đẩy luyện tập thể thao phối hợp trong cộng đồng và lan tỏa nhiều giá trị tích cực.






























