Mike Tyson tái xuất, đối đầu Roy Jones Jr: Ngày 'báo đốm' gặp 'chó điên'

Tùng Lâm
11:31 ngày 29-11-2020
Vào 9 giờ sáng nay (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra sự kiện được mong chờ bậc nhất trong giới quyền Anh trong nhiều năm trở lại đây. Huyền thoại Mike Tyson sẽ tái xuất, lần đầu thượng đài sau 15 năm, và đối thủ của ông cũng là cái tên lẫy lừng chẳng kém - Roy Jones Jr.
Mike Tyson tái xuất, đối đầu Roy Jones Jr: Ngày 'báo đốm' gặp 'chó điên'

Như nước với lửa

Giữa Tyson và Jones Jr. hầu như không có điểm chung. Họ sống hai cuộc đời trái ngược nhau. Trong khi Tyson luôn ồn ào và đầy tranh cãi, cả trong lẫn ngoài sàn đấu thì Jones Jr. vẫn được xem như là một quý ông hiếm hoi trong giới quyền Anh. Ngay cả con đường sự nghiệp của họ cũng khác hẳn nhau. Trong khi Tyson bập vào ngay nội dung hạng nặng thì Jones Jr. lại từ từ chinh phục các hạng cân từ thấp tới cao. Đó là lý do ông từng vô địch thế giới ở 4 hạng cân khác nhau.

Khi giành đai vô địch hạng nặng vào năm 2003, Jones Jr. nói rằng đối thủ duy nhất mà ông muốn đối đầu là Tyson. Nhưng mong ước ấy đã không thể thành sự thật. Thời điểm ấy, Tyson đã cận kề ngày treo găng (ông đánh trận cuối vào tháng 6/2005), nên không còn mấy hứng thú với trò đánh đấm nữa. Hai ngôi sao lớn, rốt cuộc, đã không thể đứng chung hàng. Vì lý do đó, Jones Jr. quyết định trở lại hạng dưới nặng (light heavyweight), và thi đấu thêm... 15 năm nữa!

Đã ở vào tuổi ngũ tuần, cả Tyson, 54 tuổi, lẫn Jones 51 tuổi, hẳn đều nghĩ rằng mình sẽ không xỏ găng thêm một lần nào nữa. Nhưng có vẻ như đại dịch Covid-19 đã làm mọi ý định của họ đảo lộn. Đúng hơn là của Tyson. Đầu thời gian cách ly vì dịch, Tyson bất ngờ đăng lên mạng xã hội một đoạn video quay cảnh ông đang tập rất căng, kèm chú thích “tôi sẽ trở lại.” Thời điểm ấy, nhiều người tin rằng đối thủ của Tyson trong ngày tái xuất, nếu có, sẽ là Evander Holyfield, kẻ đã hai lần đánh bại Tyson vào năm 1996 và 1997, cũng là người duy nhất sau Muhammad Ali từng 3 lần giành đai vô địch thế giới hạng nặng.

Nhưng không phải. Tới tháng 7, Tyson bất ngờ tuyên bố đối thủ trong ngày tái xuất của ông sẽ là Jones Jr. “Khi bạn nhận được một cuộc gọi từ Mike Tyson vĩ đại, bạn sẽ khó mà nói không”, Jones nói. “Tôi rất vui, tôi luôn khao khát trước khi chết một lần được biết cảm giác thượng đài cùng Mike Tyson là như thế nào. Giờ thì tôi đã toại nguyện”.

Sự chuẩn bị chu đáo

Trên lý thuyết, trận đấu ở Los Angeles sáng nay chỉ là một trận đấu biểu diễn. Ban đầu, trận đấu được áp dụng luật 8 hiệp tính điểm. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó đã điều chỉnh để màn so găng có thể kết thúc bằng knock-out. Theo đội ngũ của Jones Jr., đây chính là yêu cầu của phía Tyson. Ngoài yêu cầu này, “Mike Thép” còn quyết định cả chuyện trang bị. Ban đầu, ông yêu cầu dùng găng 16 ao-xơ (khoảng 453 gram) và có mũ bảo hộ. Nhưng sau đó, ông lại đổi ý, yêu cầu dùng găng 12 ao-xơ (340 gram) và không có bảo hộ. Găng càng nhẹ, thì cú đấm càng “nặng”.

Dễ hiểu, Tyson không hề xem đây là một trận đánh cho vui. Ông muốn chơi một trận tưng bừng, đúng với tính cách của mình. Sự nghiêm túc của Tyson thể hiện rõ nhất ở việc ông đã giảm tới... 45 kg trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu này (Tyson nói là ông đã chuyển sang chế độ ăn chay, và từng cởi áo ngay trên sóng truyền hình trực tiếp để khán giả thấy cơ thể của ông đã “ngon” tới mức nào). Đó là một thông tin đáng quan ngại với Jones Jr., dù ê kíp của ông nói rằng ông đã “rất sẵn sàng”. 

Thời đỉnh cao, Tyson khét tiếng với lối đánh phủ đầu vũ bão. Nhiều đối thủ của ông thậm chí còn không trụ được cho tới khi kết thúc hiệp một. Jones Jr. tin rằng Tyson sẽ vẫn đánh theo cách cũ, bất chấp gánh nặng tuổi tác. “Đó là tất cả những gì ông ấy biết”, Jones Jr. nói. “Làm sao mà có thể khác được. Chó không kêu meo meo. Chúng chỉ biết sủa thôi”.

Nhưng cách đánh nào cũng có hai mặt. Nếu Jones Jr. có thể vượt qua những phút đầu đầy bão tố, ông có thể đảo ngược tình thế. “Anh có một bên là một con báo đốm; nó có thể chạy 60 dặm một giờ, nhưng chỉ chạy được 30 giây thôi,” ông giải thích. “Còn bên kia là một con chó hoang, hàm khỏe, và có thể chạy cả ngày”.

MIKE TYSON: “Tôi muốn giết Holyfield”
Nhắc tới Mike Tyson thì không thể nhắc tới vụ việc tai tiếng hồi 1997, khi ông cắn cho tai của Evander Holyfield suýt đứt rời trong trận tranh đai vô địch hạng nặng. Mới đây khi được hỏi, ông thú nhận ông cắn tai Holyfield vì “muốn giết anh ta.” “Tôi cắn vì muốn giết anh ta”, ông nói với Fox News, “lúc đó tôi đã thực sự sôi máu sau khi liên tục bị tấn công vào đầu. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát”. 

Dùng hết tiền thưởng làm từ thiện 

Theo Yahoo Sports!, Mike Tyson sẽ nhận được khoảng 10 triệu USD từ trận đấu sáng nay, trong khi con số này với Jones Jr. là 3 triệu USD. Đáng chú ý là cả hai tay đấm đều hứa sẽ tặng hết số tiền mà mình nhận được cho các quỹ từ thiện. Tyson nói rằng ông “muốn được chết với một lương tâm thanh thản. Tôi ở đây là để làm cho thế giới tốt đẹp hơn”. Jones, trong khi đó, muốn tài trợ cho các tổ chức chống lại nạn buôn bán người trái phép và ung thư vú.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x