
Ở tuổi 24, Amy Hunt đã tỏa sáng trên sân Alexander Stadium khi về nhất chung kết 200m với thành tích 22,19 giây, qua đó hoàn tất cú đúp HCV ở hai nội dung chạy nước rút.
Ba ngày trước đó, Hunt cũng bước lên bục cao nhất ở cự ly 100m. Thành tích này giúp cô tái hiện chiến tích của Dina Asher-Smith tại Berlin năm 2018, khi nữ VĐV Anh từng giành cả hai chức vô địch 100m và 200m tại một kỳ giải châu Âu.
Điều đáng chú ý là Hunt bước vào chung kết 200m với không ít lo lắng. Nữ VĐV Anh cho biết cô đã gặp một số vấn đề sức khỏe trong năm nay, trong đó có tình trạng huyết áp xuống rất thấp.

Cô thừa nhận 200m là nội dung khiến mình đặc biệt e ngại bởi sau nhiều lần tập luyện và thi đấu cự ly này, cô từng gần như ngất xỉu. Dù vậy, Hunt vẫn bước vào cuộc đua với sự quyết tâm cao. Cô tập trung vào phần thi của mình, vượt qua nỗi sợ ở khúc cua và duy trì tốc độ cho đến vạch đích.
Chiến thắng của Hunt càng ấn tượng khi cô vượt qua đồng đội Dina Asher-Smith và cán đích đầu tiên với khoảng cách đáng kể. Rhasidat Adeleke của Ireland về nhì với thành tích 22,28 giây, trong khi Asher-Smith đứng thứ ba với 22,29 giây.
Sau khi giành HCV thứ hai, Hunt ăn mừng bằng cách giơ hai ngón tay trước ống kính, sau đó giơ bốn ngón tay để thể hiện tham vọng hoàn tất cú “ăn bốn”. Nữ VĐV 24 tuổi vẫn còn cơ hội giành thêm vàng ở 4x100m nữ và 4x100m hỗn hợp. Hunt khẳng định cô chưa muốn ăn mừng quá sớm bởi mục tiêu phía trước vẫn còn rất lớn.
Từ một VĐV từng lo sợ có thể ngất sau những lần chạy 200m, Amy Hunt đã biến áp lực thành động lực để giành cú đúp HCV châu Âu và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Anh tại giải đấu năm nay.



















_m.jpg)








