
Đầu tháng 10/2023, Nam Hyun Hee công khai chuyện đính hôn với một người đàn ông tự giới thiệu là doanh nhân công nghệ tên Jeon Cheong Jo. Anh ta được cho là xuất thân từ gia đình tài phiệt, đang điều hành một startup tại Seoul.
Cặp đôi chụp ảnh cưới và dự định kết hôn vào cuối năm, khiến công chúng Hàn Quốc ngưỡng mộ câu chuyện tình giữa “nữ kiếm thủ tài sắc” và “doanh nhân trẻ thành đạt”.
Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, hàng loạt tờ báo lớn như Dispatch và FN News bất ngờ tiết lộ rằng Jeon Cheong Jo hoàn toàn không phải doanh nhân, mà là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp từng có tiền án “romance scam” - giả vờ yêu để chiếm đoạt tài sản. Thông tin gây sốc hơn nữa là Jeon thực chất là người chuyển giới, nhưng đã che giấu giới tính thật khi tiếp cận Nam Hyun Hee.

Ngày 26/10, trong buổi họp báo tại Seoul, nữ kiếm thủ 42 tuổi bật khóc, khẳng định cô hoàn toàn là nạn nhân: “Tôi đã tin tưởng anh ta vô điều kiện. Tôi không biết rằng mình đang bị lừa dối”. Cô cũng xin lỗi người hâm mộ vì sự việc ngoài ý muốn này và tuyên bố rút lui tạm thời khỏi mọi hoạt động thể thao và truyền hình.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, cảnh sát quận Songpa (Seoul) đã bắt giữ Jeon Cheong Jo để điều tra hành vi lừa đảo và giả mạo danh tính. Theo truyền thông Hàn, có ít nhất 5 nạn nhân khác đã sập bẫy tương tự.
Dù một số ý kiến chỉ trích Nam Hyun Hee “thiếu cảnh giác”, phần lớn dư luận Hàn Quốc bày tỏ thương cảm và ủng hộ cô, cho rằng nữ kiếm thủ chỉ là người bị lợi dụng. Nhiều khán giả gọi cô là “nạn nhân của một cú lừa hoàn hảo” và kêu gọi công chúng ngừng công kích.
Từng được mệnh danh là “nữ thần đấu kiếm xinh như idol”, Nam Hyun Hee nay đang nỗ lực vượt qua cú sốc để lấy lại danh dự. Sự việc cũng khiến thể thao Hàn Quốc phải đặt câu hỏi về mức độ bảo vệ danh tiếng cho các vận động viên nổi tiếng trước những vụ lừa đảo tinh vi mang yếu tố cảm xúc.
























