Không chỉ được ngợi khen về thành tích thể thao, nữ VĐV 23 tuổi còn gây chú ý khi thách thức những định kiến lâu đời về hình mẫu nữ giới trong thể thao.
Ngày 1/8, Shao, thuộc đội điền kinh tỉnh Hồ Bắc, đã giành chức vô địch nội dung nhảy cao nữ tại giải vô địch điền kinh quốc gia Trung Quốc 2025 với thành tích 1m90. Sau chiến thắng, tên tuổi cô lập tức “gây bão” trên mạng xã hội đại lục. Một đoạn video ghi lại phần thi của Shao đã thu hút hơn 3 triệu lượt thích.
Shao bén duyên với nhảy cao từ cấp tiểu học, khi cô dễ dàng vượt qua mức xà 1m trong một buổi kiểm tra và lập tức được phát hiện tiềm năng. “Ngày đó có quá nhiều định kiến. Người ta nghĩ rằng nếu tôi theo thể thao thì coi như bỏ đi, cùng lắm là học ở trường thể thao”, Shao chia sẻ với Jiupai News. “Tôi nhận nhiều lời chê bai ác ý, nhưng cũng có không ít người thật lòng ủng hộ. Thầy huấn luyện cấp hai luôn khen tôi, và bố thì ủng hộ vô điều kiện”.
Ngoài tài năng thể thao, Shao còn có thành tích học tập xuất sắc. Năm 2020, cô trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa, một trong những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc.
Tuy vậy, khi nổi tiếng hơn, Shao cũng hứng chịu không ít chỉ trích. Một số cư dân mạng so sánh thành tích của cô với kỷ lục thế giới để phủ nhận nỗ lực. “Thành tích thế giới là 2m10. Sao cô dám tự hào với 1m90?”, đó là một trong những bình luận tiêu biểu.
Shao đáp trả: “Năm nay, mặt bằng chung của nhảy cao nữ đang đi lên. Tôi chỉ muốn nói rằng thay vì hạ bệ chúng tôi, sao không cổ vũ? Nếu thật sự quan tâm đến điền kinh Trung Quốc thì không cần những bình luận như vậy. Nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội đứng trên sân khấu Olympic, kết quả thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần được góp mặt, tôi đã là người chiến thắng, không chỉ cho đất nước, mà cho bản thân và tất cả những ai từng ủng hộ tôi từ thuở nhỏ. Đó mới là giấc mơ lớn nhất”.
Giống như đồng đội Wu Yanni, Shao cũng dấy lên nhiều tranh luận khi phá bỏ định kiến về ngoại hình nữ VĐV Trung Quốc. Cả hai thường trang điểm, tết tóc và làm móng khi thi đấu, khẳng định sự nữ tính song hành cùng sức mạnh.
Thậm chí, một số người còn khuyên Shao nên cắt tóc vì có thể chạm xà. Nhưng cô phản pháo: “Thật nực cười. Có người bảo nữ VĐV bây giờ cứ như đi thi hoa hậu. Đây là cơ thể của chúng tôi, và chúng tôi có quyền quyết định cách thể hiện. Trên đường chạy, bạn phải táo bạo, đầy tự tin. Khi đối diện với xà, đôi mắt không được phép có chút sợ hãi nào. Tôi chỉ muốn xinh đẹp, và tôi chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi đã vô địch. Wu Yanni cũng là số một châu Á. Chúng tôi vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp”.
Phát biểu đầy tự tin của Shao nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Một cư dân mạng bình luận: “Cô ấy thực sự vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp”. Người khác viết: “Vẻ đẹp không cần che giấu, và sức mạnh không cần thỏa hiệp. Khi cả thành tích lẫn sự tự do thể hiện bản thân đều được trân trọng, thể thao mới thật sự trở về bản chất: theo đuổi sự vĩ đại và tôn vinh sự đa dạng”.