Bóng Đá Plus trên MXH

Nữ thư ký khỏa thân, phá hỏng trận chung kết billiards của huyền thoại O'Sullivan

02 giờ trước
Lịch sử giải billiards snooker Masters không thiếu những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng trận chung kết năm 1997 giữa Ronnie O’Sullivan và Steve Davis vẫn luôn được nhắc lại không chỉ vì chuyên môn, mà còn bởi một sự cố hy hữu hiếm có trên sân đấu.

    Lianne Crofts bất ngờ lột hết quần áo lao vào giữa trận đấu của Steve Davis và Ronnie O’Sullivan

    Trận chung kết năm đó chứng kiến Steve Davis đối đầu Ronnie O’Sullivan, khi ấy vẫn còn rất trẻ nhưng đã được xem là tài năng đặc biệt của làng snooker Anh. 

    O’Sullivan khởi đầu đầy ấn tượng, vươn lên dẫn trước 4-0 rồi 8-4, trước khi Davis tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc 10-8. Đây cũng là danh hiệu Masters thứ ba trong sự nghiệp của Davis. 

    Tuy nhiên, diễn biến trên bàn đấu lại không phải khoảnh khắc khiến khán giả nhớ nhất. Ở frame thứ ba của trận đấu, bầu không khí tại nhà thi đấu bất ngờ bị phá vỡ khi một phụ nữ bất ngờ lao từ khán đài xuống khu vực thi đấu trong tình trạng không mặc quần áo. 

    Hành động đi vào lịch sử của Lianne Crofts

    Người này sau đó được xác định là Lianne Crofts, một nữ thư ký khi đó mới ngoài 20 tuổi. Hành động “streaking” của cô khiến cả khán phòng sững sờ, xen lẫn những tiếng la ó và huýt sáo từ khán giả.

    Trong vài giây ngắn ngủi, Crofts chạy vòng quanh bàn snooker trước khi nhanh chóng bị lực lượng an ninh khống chế và đưa ra ngoài. 

    Các máy quay truyền hình ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này, trong khi trọng tài tỏ ra lúng túng, không biết nên xử lý thế nào. Ronnie O’Sullivan thì không giấu được sự ngạc nhiên pha chút hài hước, thậm chí còn che mắt trọng tài trong lúc cố nén cười. Steve Davis, ở phía đối diện, cũng chỉ biết bật cười trước tình huống khó tin.

    O’Sullivan che mắt trọng tài trong lúc cố nén cười

    Hai năm sau sự kiện, Lianne Crofts đã kể lại câu chuyện của mình trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Anh. Cô cho biết ý tưởng “streaking” đã nhen nhóm từ khi còn nhỏ, sau khi nhìn thấy một người tương tự chạy vào sân trong một trận bóng đá. 

    Theo Crofts, cô không phải người hâm mộ billard, nhưng khi biết Masters được tổ chức tại London, cô cho rằng đây là “địa điểm hoàn hảo” để thực hiện ý định.

    Crofts thừa nhận bản thân rất căng thẳng khi ngồi trên khán đài giữa những khán giả lớn tuổi, trước khi bất ngờ cởi bỏ quần áo và lao xuống sân. 

    Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, đủ để gây sốc nhưng cũng nhanh chóng bị chấm dứt. Cô nói rằng mình chỉ kịp vẫy tay về phía máy quay và thổi một nụ hôn, còn mong muốn hôn lên má Steve Davis thì không thành.

    Dù bị xem là một sự cố ngoài ý muốn và gây tranh cãi, khoảnh khắc “streaker” tại chung kết Masters 1997 vẫn trở thành một trong những giai thoại nổi tiếng nhất lịch sử snooker, thường xuyên được nhắc lại mỗi khi giải đấu danh giá này khởi tranh.

    BONGDAPLUS (tổng hợp) • 02 giờ trước
    Tags: billiards

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay