'Tiểu tiên cá' Nguyễn Thị Ánh Viên: 'Có đôi lúc tôi quên mất hương vị tết quê nhà!'

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
08:35 ngày 09-02-2021
Là kình ngư hàng đầu của đội tuyển bơi Việt Nam, đây là lần thứ 2 “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đón tết ở quê nhà sau chuyến tập huấn dài hạn tại Mỹ.

Thực tế, Ánh Viên vẫn đang muốn quay lại Mỹ tập huấn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm 2021, nhưng điều đó vẫn chưa thể thực hiện được vì dịch Covid-19. Nhân dịp đầu Xuân mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở cùng Ánh Viên.

“TÔI MONG ĐƯỢC QUAY LẠI MỸ TẬP HUẤN”

Phóng viên:Chào ánh Viên, chị có thể cho biết những hoạt động trong năm vừa qua của mình ra sao?

Nguyễn Thị Ánh Viên: 2020 có lẽ là một năm buồn của thể thao Việt Nam và toàn thế giới bởi đại dịch Covid-19. Nói thế, vì dịch bệnh nên rất nhiều hoạt động thể thao lớn đều phải bị lùi lại hoặc hủy bỏ, chẳng hạn như Olympic Tokyo 2020 phải dời lại đến tháng 7 năm nay, hoặc rất nhiều giải đấu lớn trong đó có các giải bơi trên thế giới đều phải hủy bỏ nên ảnh hưởng rất nhiều đến đội tuyển các nước. Riêng Việt Nam chúng ta trong năm qua hầu như chỉ tổ chức được các giải trong nước để VĐV tự kiểm tra thành tích và đánh giá trình độ của mình, tiếc là dịch bệnh nên hầu hết thành tích đều không cao, tôi cũng không phải ngoại lệ. Tại giải bơi VĐQG năm 2020, dù đoạt được 12 HCV cá nhân và 2 HCV tiếp sức, nhưng thực tế thành tích của tôi vẫn không cao lắm.

Giành được số HCV cá nhân cao nhất giải VĐQG, thậm chí cao hơn cả số HCV của đoàn xếp thứ nhì là TP.HCM, nhưng có vẻ chị vẫn không vui?

Vui sao được khi thành tích của mình không cao, dù điều đó không phải chỉ riêng cá nhân tôi. Thực sự năm vừa qua là một năm rất khó khăn với bản thân tôi, vì gần như tôi tự tập trong nước và không thể ra nước ngoài tập huấn. 

 

Vậy chị mong muốn điều gì?

Tôi chỉ mong bản thân sẽ được trở lại tập huấn tại Mỹ vào năm nay, bởi điều kiện tập huấn ở đây rất tốt và đáp ứng đủ những yêu cầu cho việc tập luyện đỉnh cao. Thực sự nếu được tập huấn tại Mỹ từ đầu năm 2021, tôi bảo đảm bản thân mình sẽ lấy chuẩn A vào tháng 6 để có mặt ở Olympic và khả năng sẽ giành được khoảng 8 HCV tại kỳ SEA Games 31 vào cuối năm. Tuy nhiên, đang dịch bệnh như thế này, nên cũng chưa biết việc tập huấn có thể diễn ra hay không.

Nếu trường hợp dịch bệnh vẫn đang diễn ra và việc tập huấn nước ngoài không diễn ra được, khi ấy chị đã có kế hoạch gì cho bản thân?

Đúng là trong tình hình dịch bệnh như thế này sẽ rất khó nói trước điều gì. Tuy nhiên, việc tập huấn của các đội tuyển là do từng bộ môn của Tổng cục TDTT đề ra. Hiện tôi cũng đang chờ kế hoạch cụ thể từ Tổng cục TDTT.

Hỏi thật nhé, nếu chỉ tập huấn ở trong nước, liệu Ánh Viên có thể giành bao nhiêu HCV tại SEA Games sắp tới?

Nếu chỉ tự tập ở trong nước như hiện nay, tôi nghĩ khả năng mình có thể giành được từ 3 đến 4 HCV cá nhân. Tuy nhiên, tôi mong bản thân mình sẽ làm được nhiều hơn thế, bởi có thể đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi. Vì vậy, mong ước của tôi chính là được quay lại tập huấn tại Mỹ, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà vào cuối năm.

“TẾT CỦA GIA ĐÌNH TÔI ĐƠN GIẢN LẮM”

Tết là thời điểm mọi gia đình sum họp quây quần bên nhau trong những ngày đầu năm, nhưng có một thời gian dài Ánh Viên gần như không biết đến tết nguyên đán khi đi tập huấn dài hạn tại Mỹ. Thế nên với Ánh Viên, tết vẫn luôn là điều rất đặc biệt…

Ánh Viên đã có bao nhiêu cái tết xa nhà rồi nhỉ và những năm ấy thầy trò chị đón tết tại Mỹ thế nào?

Tôi và thầy Đặng Anh Tuấn sang Mỹ tập huấn từ năm 2011 đến cuối năm 2018, như vậy tính ra tôi đã có 7 cái Tết xa nhà. Thời điểm tập huấn tại Mỹ, cứ mỗi dịp Tết đến là thầy Tuấn lại đưa tôi đi tập ở những vùng núi, nơi hầu như không có người châu Á để tôi quên đi cảm giác nhớ nhà trong những ngày đầu năm. Thời gian đầu, tôi nhớ nhà lắm, mỗi khi đến giờ giao thừa là tôi lại gọi điện về cho ông bà và ba mẹ ở nhà. Nhìn cảnh mọi người sum vầy bên nhau, không muốn khóc nhưng sao bất giác nước mắt cứ rơi. Tuy nhiên, những năm sau đó, tôi gần như quên mất hương vị Tết quê nhà khi chỉ cắm đầu tập và tập. Thậm chí nếu thầy không nhắc, tôi cũng quên mất hôm đó là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Thật sự ở Mỹ, tôi nhớ gia đình nhiều hơn là nhớ Tết…

Vậy đầu năm 2019 lúc đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình sau 7 năm trời xa cách, cảm giác của Viên thế nào?

Thật sự là có chút bỡ ngỡ, vì quá lâu rồi không được hưởng hương vị ngày Xuân bên gia đình nên cảm thấy rất vui. Sau nhiều năm xa nhà, nay được về đón Tết bên người thân, nên tôi được mọi người trong nhà cưng lắm, chẳng cho làm gì cả. Tuy nhiên, mình cũng phải phụ ba mẹ quét dọn nhà cửa, cùng ba đi mua hoa và cây cảnh về chưng Tết. Cảm nhận không khí rộn ràng của ngày cuối năm thấy cũng vui.

Thế năm ngoái chị đón tết như thế nào?

Nói thiệt là tôi chỉ thấy vui ở những ngày cuối năm với không khí chộn rộn, nhà nhà người người háo hức chuẩn bị tết, chứ vào mùng 1 rồi thì bình thường và không còn vui nữa. Tết của tôi là ngày giao thừa ăn bữa cơm cùng gia đình. Sáng mùng 1 chúc Tết ông bà nội, ba mẹ và được lì xì chút ít. Nói thiệt, lớn rồi làm ra tiền cũng nhiều, nhưng nhận được tiền lì xì từ ba mẹ thấy cũng vui lắm. Sau đó, cả nhà cùng nhau qua chúc Tết ông bà ngoại. Thế là xong, coi như kết thúc cái Tết. Nói thiệt, Tết của nhà tôi đơn giản lắm, chẳng có gì đặc biệt cả (cười).

Vậy Tết năm nay sẽ ra sao, liệu ba mẹ có hối Ánh Viên chuyện gia đình chưa?

Năm ngoái Tết đã thế, năm nay tôi nghĩ chắc cũng vậy, cũng không có gì đặc biệt hơn đâu. Còn chuyện gia đình riêng hả? (hi hi) Nếu tính về tuổi, năm nay tôi cũng bước sang tuổi 25 rồi đấy, ở quê tôi và nhiều anh chị em trong các đội tuyển khác đều đã lập gia đình rồi. Ba tôi thì không nói gì, nhưng mẹ đã bắt đầu có ý xa gần rồi và thường hỏi tôi về bạn trai, nhưng nói thiệt là đến giờ tôi vẫn chưa có ai. Tôi thuộc dạng “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hay biết…” (cười) nên hơi vô tư. Vả lại tôi thấy mình vẫn còn trẻ lắm, cứ từ từ…

Người Việt ta thường có câu “ăn Tết”, vậy ngày đầu năm gia đình Ánh Viên ăn gì? Liệu chị có còn ăn nhiều như thời gian trước không?

(Cười) Anh nhắc chuyện ăn làm tôi buồn cười quá, vì thật sự ai cũng nghĩ là tôi ăn nhiều như lời báo chí viết. Thực tế là tôi ăn cũng bình thường thôi, chỉ đến lúc tập luyện chuẩn bị cho một giải đấu nào đó tôi mới ăn nhiều. Ngày Tết, cũng như bao gia đình ở miền Nam, mẹ tôi cũng nấu thịt kho trứng, canh khổ qua và đặc biệt là không thể thiếu món bánh tét, bên cạnh đó là món vịt kho gừng khoái khẩu của tôi. Tuy nhiên, thời gian qua ăn mấy món này nhiều quá nên tôi cũng ngán và không còn hứng thú lắm, nhưng Tết thì vẫn phải có chứ nhỉ (cười).

Vừa qua, em trai của chị cũng lên tập huấn ở Trung tâm HLTTQG TP.HCM, nên khi tết đến 2 chị em về chắc gia đình sẽ vui?

Em trai Nguyễn Quang Thuấn hiện đang cùng tập với tôi tại Trung tâm HLTTQG TP.HCM. Nó vẫn còn trẻ, năm nay bắt đầu bước sang tuổi 15, nên vẫn còn phải học hỏi và nỗ lực nhiều. Do hai chị em thường xuyên xa nhà, nên thỉnh thoảng ba mẹ tôi lại lên thăm hai đứa. Tết này về, chắc chắn ba mẹ và ông bà sẽ rất vui. Sẵn nhân dịp Xuân mới, Ánh Viên kính chúc quý độc giả của tạp chí Bóng Đá một năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn quanh năm!

Cám ơn Ánh Viên về cuộc trò chuyện này. Chúc chị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x