Một ngôi sao băng
Trong làng TDDC Hà Lan, Verona van de Leur là một tài năng lớn. Từ năm 15 tuổi, cô đã vô địch cá nhân toàn năng ở giải quốc gia và đứng trên bục cao nhất suốt 3 năm liên tục (2000, 2001 và 2002). Cũng năm 2002, Van de Leur đoạt tới 5 HCB tại giải vô địch châu Âu trước khi đoạt HCV tại World Cup TDDC ở Stuttgart.
Thành công nối tiếp thành công giúp Van de Leur nhận giải thưởng nữ VĐV xuất sắc nhất Hà Lan năm 2002. Cô bé 17 tuổi Verona những ngày ấy ngập trong hào quang. “Cảm giác làm người nổi tiếng thật sự lạ lẫm những cũng rất tuyệt vời, nhất là với một con bé mới lớn”, Van de Leur nhìn lại quãng thời gian đẹp nhất đời mình như thế với phóng viên CNN trong một lần trả lời phỏng vấn mới đây.
Nhưng vinh quang nào cũng có mặt tối của nó. Với Van de Leur, áp lực của một ngôi sao cũng vô cùng nặng nề. Và cô đã không thể đứng vững trước sức ép ấy nhất là sau khi dính nhiều chấn thương. “Việc mọi người khen ngợi bạn quá nhiều đồng nghĩa bạn luôn có nghĩa vụ phải chiến thắng ở các giải đấu tiếp theo”, cựu VĐV sinh năm 1985 nói. “Thế rồi, những chấn thương ập đến. Tôi thi đấu không tốt và hứng chịu những lời chỉ trích. Những lúc ấy, tôi có cảm giác rằng cả thế giới này bất công với mình”.
Những lời phê bình rốt cuộc được Van de Leur tiếp nhận theo cách tiêu cực nhất như thế mỗi. Dần dà, nó hình thình một suy nghĩ tệ hại, khiến cô đi đến quyết định giải nghệ vào năm 2008, khi mới chỉ 22 tuổi. “TDDC chỉ là một môn thể thao và chỉ là một VĐV thôi mà”, Verona kể lại, “Tôi thấy cả tuổi thiếu niên của mình đã bị phí hoài. Suốt bao năm trời chỉ tập luyện và thi đấu, tôi không có cuộc sống nào ngoài TDDC. Tôi cũng không có bạn thân thực sự để chia sẻ. Đấy là bi kịch của đời tôi”.
Cuộc đời bi kịch
Nhưng những gì mà Verona mô tả mới chỉ là một phần của tấn bi kịch. Cha mẹ phản đối quyết định giải nghệ của cô. Tức giận, Verona đòi lại khoản tiền cô đã gửi gắm cha mình. Sự việc cuối cùng dẫn hai cha con đến tòa án. Năm 2009, quan tòa phán quyết bố của Verona phải trả cho cô… 1.335 euro. Khoản tiền ít ỏi đó đã lấy đi của Verona những gì quý giá nhất. Gia đình thì không chấp nhận cô nữa. “Một buổi chiều, tôi về nhà và không thể mở cửa được. Bố và chị gái tôi đã thay ổ khóa. Tôi bị tống ra đường từ đó”, Verona kể lại.
Sự kiện đấy khiến ngôi sao TDDC của Hà Lan trượt mãi vào bóng tối. Trở thành người vô gia cư, cô sống trong một chiếc ô tô suốt 2 năm. Hết tiền, Verona chấp nhận con đường tệ nhất: trở thành diễn viên phim khiêu dâm. Bắt đầu từ việc tự quay những cảnh giường chiếu với bạn trai, cô dấn sâu vào ngành công nghiệp nhớp nhúa này tự lúc nào chẳng hay. Một chục năm quăng quật với cuộc đời, cô gái vàng của thể thao Hà Lan ngày nào giờ đã thấm thía những sai lầm quá khứ.
“Tôi đã mất tất cả. Bây giờ, dù có bao nhiêu tiền thì gia đình và cuộc sống cũ cũng chẳng trở lại với tôi”, Verona ân hận nói. Tin rằng đời mình coi như đã bỏ đi, Verona chỉ muốn chia sẻ câu chuyện để cảnh tỉnh những VĐV khác. Bởi bi kịch của cô hoàn toàn có thể xảy ra với tất bất kỳ VĐV đỉnh cao nào. Sớm ngập trong thành công và tiền bạc, nhưng lại không có kiến thức và bản lĩnh để làm chủ cuộc sống, họ rất dễ dàng sa ngã khi bất đắc dĩ phải trở về với đời thường.
Lĩnh án tù vì tống tiền |
XEM THÊM
Việt Nam, ông lớn mới nổi của làng eSports
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn