Theo như camera ghi lại, Varakorn Pubthaisong bất ngờ tiến đến gần hai du khách đang đứng cạnh bậc thềm tại một trung tâm thương mại ngay tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) rồi tưới dung môi pha sơn và đốt họ.
Các nhân chứng cho biết các nạn nhân Ong Yik Leong (26 tuổi) và Gan Xiao Zhen (27 tuổi) đang ngồi trên bậc thềm của trung tâm thương mại, thì Varakorn đổ chất lỏng dễ cháy lên người họ và châm lửa bằng bật lửa.
Ngay lập tức, những người xung quanh tìm đủ mọi cách dập lửa. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng phỏng nặng. Ong được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát, trong khi Gan được điều trị tại Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn. Các quan chức cho biết cả hai hiện đang trong tình trạng ổn định.
An ninh của trung tâm thương mại và cảnh sát cũng lập tức có mặt kịp thời điểm giải quyết sự việc cũng như bắt Varakorn Pubthaisong.
Khi bị đưa về đồn, Pubthaisong khai rằng mình không hề có mâu thuẫn trước đó với các nạn nhân. Nguyên nhân khiến anh ta làm vậy là vì căng thẳng, đói và thất vọng sau khi mất việc. Kết quả xét nghiệm ma túy cho kết quả âm tính.
Lúc này, Varakorn đã bị buộc tội cố ý gây thương tích. Bộ Du lịch, Bộ Phát triển Xã hội cùng Đại sứ quán Malaysia đang hợp tác để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bồi thường và tư vấn cho các nạn nhân.