
Các đội cấp cứu được gọi đến lúc 20h38 và nhanh chóng đưa Johnson tới Bệnh viện Đại học Loyola để điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, võ sĩ trẻ đã được xác nhận tử vong lúc 0h01 sáng. Cảnh sát Cicero cho biết họ đã mở cuộc điều tra nguyên nhân tử vong, trong khi kết quả khám nghiệm ban đầu không xác định được nguyên nhân cụ thể và yêu cầu tiếp tục làm rõ.
Theo danh sách thi đấu, Johnson được xếp thi đấu với Corey Newell trong trận đấu Thai boxing hạng nặng. Sự kiện này được quảng bá là giải đấu MMA – Muay Thái “nơi những chiến binh địa phương chiến đấu trong những trận đấu căng thẳng, đầy cường độ”.
Joe Goytia, nhà tổ chức sự kiện, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trên Facebook: “Đây là bài đăng mà tôi không bao giờ muốn viết. Isaac Johnson đã gục xuống vào cuối trận. Đội ngũ y tế đã cố gắng hết sức và đưa anh ấy đến bệnh viện. Tôi nhận tin lúc 01h30 sáng rằng anh ấy không qua khỏi. Tôi không có lời nào để diễn tả nỗi đau này. Thành kính chia buồn tới gia đình, bạn bè và các đồng đội của anh”.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp đã gửi lời tri ân. Một tài khoản chia sẻ: “Tôi không quen biết anh ấy, nhưng nụ cười của anh thật rạng rỡ. Ngay cả trước khi gục ngã, anh vẫn mỉm cười. Anh là một chiến binh thực sự đến giây phút cuối cùng”. Người khác viết: “Thành kính phân ưu, đây là điều không ai trong môn thể thao này muốn chứng kiến”.
Isaac Johnson là cư dân Chicago và ngoài võ thuật, anh còn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sự ra đi đột ngột của anh trở thành cú sốc lớn trong cộng đồng võ thuật địa phương.
Bi kịch xảy ra chỉ một tháng sau khi cựu võ sĩ UFC Suman Mokhtarian tử vong ở tuổi 33 tại Sydney, Úc, do bị bắn trong một vụ tấn công được cho là có chủ đích. Chuỗi sự kiện đau lòng này tiếp tục dấy lên những lo ngại về sự an toàn và rủi ro trong cuộc sống của các võ sĩ chuyên nghiệp, cả trên và ngoài sàn đấu.
























