Sau 8 vòng đầu toàn thắng, Barcelona và Atletico Madrid đang cùng tiến sát kỷ lục thắng cả 9 trận đầu ở La Liga mà Real Madrid xác lập ở mùa 1968/69. Và vòng đấu sắp tới sẽ là cơ hội để bộ đôi này ghi tên mình vào lịch sử giải đấu số 1 xứ bò tót.
Barca gọi, Atletico trả lời. Kịch bản ấy đã lặp đi lặp lại suốt 8 vòng đầu của mùa giải này và đương nhiên, kẻ đáng khen là nửa đỏ trắng thành Madrid. Bởi trong hành trình của mình, đội bóng dưới quyền HLV Diego Simeone đã đánh bại những đối thủ khó nhằn là Sevilla, Sociedad và đặc biệt cả Real Madrid để giành chiến thắng đầu tiên trong trận derby Madrid ở La Liga sau 14 năm.
Sự quật khởi ấy cũng khiến cuộc đua ở La Liga trở nên khó lường hơn rất nhiều. Bởi khác với mùa 2012/13 mà Atletico hụt hơi và để Real Madrid vượt lên ở giai đoạn cuối, Los Rojiblancos đang chơi ổn định đến kinh ngạc. Ngoài 2 trận hòa Barca ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, họ thậm chí còn toàn thắng ở cả Champions League, thành tích giống hệt đội bóng Catalan. Nhưng câu hỏi đặt ra là thế song hành ở La Liga sẽ duy trì được bao lâu?
Không dễ để đưa ra đáp án, dù Atletico thực tế còn nhẹ gánh hơn Barca. Bởi trong khi các đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Simeone đều không quá mạnh thì ngay ở vòng 10, đội bóng Catalan sẽ phải đá trận El Clasico lượt đi với Real Madrid. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản bộ đôi này đi vào lịch sử ở vòng đấu sắp tới. Cụ thể hơn, một chiến thắng nữa sẽ giúp họ san bằng kỷ lục toàn thắng 9 trận đầu ở La Liga, cột mốc mà Real Madrid xác lập cách đây 45 năm.
LỊCH SỬ GỌI TÊN
Ở mùa giải kỳ diệu 1968/69 ấy, đội quân dưới quyền HLV huyền thoại Miguel Munoz đã thắng cả 9 vòng đầu, vượt qua cả những thử thách trên sân Bilbao, Valencia, Atletico và cả trận El Clasico với Barca. Đội bóng gồm toàn những tên tuổi tầm cỡ như Gento, Amancio, Pirri và Sanchis (cha) ấy chỉ bất ngờ dừng bước ở vòng 10, khi bị cầm chân tại tổ ấm Pasaron của đối thủ yếu Pontevedra. Nhưng cuối mùa, họ vẫn đăng quang với 47 điểm sau 18 trận thắng, 11 trận hòa và duy nhất 1 trận thua (La Liga khi ấy vẫn tính 2 điểm cho 1 trận thắng).
Khác với sự độc bá của Real Madrid ở thời điểm ấy, Barca và Atletico giờ vẫn phải dè chừng chính đội bóng Hoàng gia. Sự cạnh tranh ở La Liga cũng đã trở nên khốc liệt hơn rất nhiều, dù Atletico là đội hiếm hoi chen chân được vào cuộc đua giữa Barca và Real trong hơn 1 thập kỷ qua. Và hiện tại, cũng không có chuyện các chủ tịch Sandro Rosell (Barca) và Enrique Cerezo (Atletico) treo thưởng cho mỗi trận thắng như Santiago Bernabeu từng làm với thầy trò HLV Munoz ở mùa 1968/69 nữa (5.000 pesetas/người cho 1 trận thắng sân nhà, 10.000 pesetas nếu thắng sân khách.)
Tuy nhiên, Barca và Atletico đã đứng sát lằn ranh lịch sử. Và có lẽ, sẽ không khó để họ vươn lên ngang hàng với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Bởi ở vòng này, thầy trò HLV Gerardo Martino sẽ chỉ phải gặp Osasuna, đội đang dẫn đầu nhóm... xuống hạng. Còn đối thủ của Atletico là Espanyol, kẻ đã thua sạch cả 3 vòng đấu vừa qua.
Nếu tính cả 2 giai đoạn nắm quyền, từ 2000-2006 và 2009 đến nay, Florentino Perez đã có tròn 10 năm ngồi ghế chủ tịch Real Madrid. Vinh quang lắm, cay đắng cũng nhiều nhưng có một điều không thể phủ nhận: ông là một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Kền kền trắng.
Không chỉ Real Madrid, cả Barcelona cũng chuẩn bị phải đối mặt với một lịch trình vô cùng khắc nghiệt. Cụ thể hơn, ngay sau khi loạt trận của các ĐTQG kết thúc, thày trò HLV Martino sẽ phải đá tới 5 trận chỉ trong 14 ngày.
Thủ thành Victor Valdes của Barca bóng gió muốn đầu quân cho Monaco để tái hợp cùng người đồng đội cũ tại Barca Eric Abidal. Bên cạnh đó, báo chí Tây Ban Nha đưa tin, đội bóng xứ Catalunya đã chọn xong người kế nhiệm vị trí Valdes ở mùa giải tới.
Brazil vừa trải qua trận giao hữu với Hàn Quốc tại Seoul chiều qua (giờ Việt Nam), trận đấu chứng kiến màn tỏa sáng của Neymar với bàn mở tỉ số từ một quả đá phạt ngay trước khi kết thúc hiệp 1.
Để làm rõ các tiêu chí cho danh sách này, cần tuyên bố trước 3 điều: 1. Cầu thủ phải từ 22 tuổi trở xuống tính đến ngày 1/9/2013. 2. Cầu thủ không phải là người đá chính ở Barcelona, Real Madrid hay Atletico Madrid bởi chúng ta đều đã biết rõ Neymar, Isco hay Koke. Và 3, cầu thủ đó đang được cho mượn ở các giải khác.
Bóng đá Tây Ban Nha liên tiếp gặp nghi án dàn xếp tỷ số trong những mùa giải gần đây. Khi chưa có vụ nào được làm sáng tỏ, thì nguồn tin từ tờ El Confidential vừa tung ra gây khá nhiều chấn động: có nhiều khả năng mafia châu Á đã “ra tay” dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu La Liga và Segunda.
Carlo Ancelotti là lãnh đạo theo trường phái nhân trị với phong cách trầm lặng. Ông đi theo phong cách lãnh đạo này một cách tự nhiên. Ở bất kỳ nơi nào ông đặt chân, cách ông ứng xử với cấp trên, với cầu thủ đều tự nhiên như hơi thở vậy.
West Ham đã ký hợp đồng với cầu thủ đầu tiên của họ dưới thời Julen Lopetegui, sau khi đồng ý một thỏa thuận trị giá 10 triệu bảng cộng với các điều khoản bổ sung cho hậu vệ người Brazil, Fabricio Bruno.
Theo thống kê, các tài năng trẻ của Barcelona, Bayern Munich và Man United nằm trong số 10 cầu thủ trẻ ghi bàn nhiều nhất trên khắp châu Âu năm 2024. Có thể kể ra như Garnacho, Mainoo, Tel, Yamal...
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn