Chúng ta có 3 dạng cầu thủ. Một: thiên tài bẩm sinh, đá theo cảm hứng, không cần tập luyện nhiều. Hai: tài năng có, nhưng chủ yếu do khổ luyện mà thành. Ba: kết hợp được cả 2 và có một sự nghiệp đỉnh cao dài hơi hơn những người khác.
Dạng một chúng ta có Ronado, Ronaldinho, Adriano, Maradona, Gascoigne, Pippo Inzaghi...Dạng hai chúng ta có Cristiano Ronaldo, Arjen Robben, Franck Ribery, Edgar Davids....Dạng thứ ba chúng ta có Roberto Baggio, Ryan Giggs, Paul Scholes, Zlatan Ibrahimovic, Zinedine Zidane...Messi cho đến bây giờ có lẽ thuộc cả dạng một lẫn dạng hai. Ở đây, chúng ta chỉ bàn về dạng một, dạng của Ronaldinho.
Nếu bạn thi đấu dựa trên thiên bài bẩm sinh, bạn sẽ khác biệt. Những cầu thủ lớn lên trên đường phố như Ronaldo, Ronaldinho không học bóng đá theo sách vở, không được dạy kỹ thuật cơ bảng, không xem băng ghi hình, không biết đến giáo trình, không có những chướng ngại để tập rê bóng, không có khung thành.
Với đám trẻ ấy đống dép là cột gôn, bức tường là chỗ phối hợp một hai, những thứ gì lăn được là quả bóng, sân xi măng là thảm cỏ và những tràn pháo tay là những danh hiệu. Chúng tự nghĩ ra những động tác kỹ thuật và buộc quả bóng tuân phục theo ý muốn của mình. Những thứ kỹ thuật siêu việt ấy sẽ đọng lại trong tâm trí người hâm mộ lâu hơn bất kỳ thứ kỹ thuật cơ bản nào trên đời.
Những điều tốt đẹp đã ở sau lưng khi Ronaldinho đang bước vào tuổi xế chiều
Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra những pha bóng mà mình nhớ nhất, bạn sẽ nhớ gì? Những cú vê gầm giầy của Zinedine Zidane, những cú đảo chân như điện của Jay Jay Okocha, những pha đảo người có cùng một kiểu nhưng bao giờ cũng khiến hậu vệ "gãy" của Ronaldo, những tình huống nhìn bên này nhưng chuyền bên kia (ở sân đá phủi bọn trẻ gọi là "chuyền lé") của Ronaldinho hay thậm chí là cú gấp bóng của danh thủ Mexico Cuauhtemoc Blanco...
Nhưng việc bóng đá ngày càng bị công nghiệp hóa, các sân bóng nhân tạo mọc lên như nấm, các lò đào tạo xuất hiện khắp nơi đã giết dần đi sự xuất hiện của những cầu thủ đường phố ấy. Nhưng đường phố tạo ra Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Maradona còn học viện chỉ tạo ra Ronaldo, Messi, Ribery, Robben... mà thôi. Họ hay tuyệt vời đấy, nhưng họ không mang lại cảm xúc lâng lâng như những cầu thủ đường phố, những tài năng thiên bẩm.
Hẳn không một ai quên được pha ghi bàn của Ronaldinho vào lưới Chelsea tại Champions League năm nào. Trước mặt anh là cặp trung vệ hay nhất thế giới lúc bấy giờ là Terry và Carvalho, sau lưng họ là thủ môn tài ba Petr Cech. Họ đứng che khung thành đến con kiến cũng chui không lọt. Ronaldinho đành... lắc mông. Trong giây phút đó, có lẽ 2 hậu vệ Chelsea nghĩ mình đang ở sàn nhảy nên cũng lắc theo. Vút, bóng vào lưới hồi nào chả ai hay biết cả.
Ronaldinho có cái hay khiến cho CĐV khâm phục và cả những đồng nghiệp cũng khâm phục. Đấy là lý do cầu thủ Raja của đội chủ nhà không chỉ xin áo anh mà còn xin giày. Với 2 anh chàng may mắn ấy, chiếc giầy của Ronaldinho là thứ họ sẽ khoe đến suốt đời. Đấy là đôi giầy của một cầu thủ độc nhất vô nhị mà ai cũng phải nhớ.
Nhất là khi Brazil đang tuyệt chủng những "cầu thủ loại một" mất rồi...
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Siêu phẩm đá phạt của Ronaldinho vào phút thứ 63 trong trận đấu với Raja Casablanca không đủ để giúp Atletico Mineiro đi tiếp, đồng thời cũng chấm dứt cơ hội lọt vào trận chung kết gần như là cuối cùng trong sự nghiệp của Ro “vẩu”.
Dù Ronaldinho chơi rất hay và ghi bàn trong trận đấu với Raja Casablanca ở bán kết FIFA Club World Cup nhưng Atletico Mineiro của anh lại vẫn phải chịu thất bại cay đắng.
Ronaldinho và các đồng đội đã bỏ lỡ cơ hội gặp Bayern trong trận chung kết khi bất ngờ thất bại 1-3 trước chủ nhà Raja Casablanca ở bán kết Club World Cup.
Tiền vệ đang thi đấu cho Bayern Munich, Arjen Robben đã phớt lờ người đồng đội Franck Ribery và tin rằng cầu thủ xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2013 nhất là Ronaldo.
Ngay từ trước khi diễn ra, Atletico Mineiro cùng Bayern Munich đã được điểm mặt là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch FIFA Club World Cup 2013.
Mỹ nhân người Hà Lan, Laura Celia Valk vừa được thấy tươi rói xuất hiện trên một con phố ở thủ đô London, nước Anh. Khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng đi vào tâm trí fan của Laura khiến tất cả đều ngưỡng mộ và ghen tỵ Jude Bellingham (Real Madrid) khi anh cho thấy mắt tinh tường khi chọn bạn gái.
Soi kèo: Có rất nhiều lý do để nhận định trận chung kết Europa League đêm nay giữa Leverkusen vs Atalanta sẽ không có quá 4 quả phạt góc trong 45 phút đầu.
Đoạn video ghi lại cảnh Kylian Mbappe sững sờ trước một cô gái đẹp đã khiến người hâm mộ thích thú. Các fan cũng mau chóng tìm ra danh tính của người đã làm Mbappe đứng hình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn