Phải chơi trên sân đối phương, lại bị mất người sớm nên dù đã thi đấu với nỗ lực cao nhất nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ vẫn phải chịu cảnh trắng tay và chính thức khép lại giấc mơ dự VCK Asian Cup 2015.
Sau tiếng còi khai cuộc, nhằm hướng đến chiến thắng thứ… 18 liên tiếp, UAE lập tức đẩy cao đội hình lên tấn công khiến hàng thủ ĐT Việt Nam phải hoạt động hết công suất.
Phút thứ 7, khi trung vệ Phước Vĩnh bị truất quyền thi đấu sau pha truy cản không hợp lệ tiền đạo của đội chủ nhà trong vòng cấm. Thủ môn Thanh Bình đã xuất sắc cản phá được quả penalty sau đó nhưng điều này dường như càng làm UAE “hăng” tấn công hơn.
Phút 17, hậu vệ Abbas mở tỷ số sau hàng loạt pha đan bóng phối hợp cùng đồng đội. Bàn thắng này là bước ngoặt giúp UAE thi đấu đầy hưng phấn trong phần còn lại của hiệp 1 và có thêm 3 bàn thắng nữa của Matar (phút 24), Ali (phút 30), Fardan (phút 37) để khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 4-0.
Sau 4 bàn thua ở thế bất khả kháng ở hiệp 1, sự tập trung vẫn được ĐT Việt Nam duy trì sau giờ nghỉ. Nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam khiến các chân sút bên phía UAE phải đợi đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 mới có bàn ấn định tỷ số 5-0 do công của Khalil.
Thất bại này khiến ĐT Việt Nam đã hết cơ hội dự VCK Asian Cup 2015 khi 2 vé trực tiếp vào dự VCK của bảng B đã thuộc về Uzbekistan và UAE. Tuy nhiên, sau những thất bại vừa qua, có không ít bài học đã được chúng ta ghi nhận để hướng đến những mục tiêu trong tương lai…
ĐỘI HÌNH THI ĐẤUVIỆT NAM: Thanh Bình, Văn Hoàn, Văn Biển, Phước Vĩnh, Gia Từ, Ngọc Duy, Sỹ Cường (Hải Lâm, 46’), Tiến Thành, Trọng Hoàng (Quang Hải, 71’), Thành Lương, Anh Đức (Hải Anh, 84’).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chiều nay (19/11), tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), đã diễn trận đấu đầu tiên tại giải futsal quốc tế TP.HCM 2013. Kết quả, ĐT Nhật Bản đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0.
Cho đến thời điểm này, hầu hết các CLB ở V-League đều từ chối không nhận thêm nội binh đến thử việc bởi hầu hết đã đủ người, nhưng ngoại binh vẫn là câu hỏi khó.
Các cầu thủ trẻ của U19 HA.GL – Arsenal JMG đã bước vào giai đoạn tập tăng cường khối lượng cơ bắp. Đây là quá trình hoàn thiện về mặt thể chất, để sẵn sàng làm nhiệm vụ cùng U19 Việt Nam tại Cúp U19 NutiFood 2014. Dưới đây là một số gợi ý tốt cho việc tập thể lực:
Chuyện kể rằng, thời Sassanid có một vị vua Ba Tư tên là Shahriyar vì căm hận hôn thê của mình dám cả gan ngoại tình nên đâm ra chán ghét phụ nữ. Mỗi ngày ông ta cưới một cô gái và sau một đêm mặn nồng lại sai lính đem giết.
Trước trận khai mạc giữa Thái Lan - Nhật Bản ở giải Futsal quốc tế TP.HCM 2013, cùng BONGDAPLUS nhìn lại cuộc đối đầu giữa 2 đội ở trận chung kết Futsal châu Á 2012.
Sự nghiệp bóng đá của HLV Lai Hồng Vân tưởng như đã chìm vào quên lãng khi ông bị kỷ luật ở đội bóng cũ. Tuy nhiên, cái duyên với đất Đồng Tháp đã đưa giấc mơ bóng đá của ông sống lại bằng một chuyện tình cờ ở quán cơm.
Chiều nay (19/11), Giải futsal quốc tế TP.HCM 2013 sẽ khai màn tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Trong trận mở đầu, khán giả sẽ có dịp chứng kiến màn so tài giữa 2 đội từng lọt vào trận chung kết futsal châu Á năm 2012 là Nhật Bản và Thái Lan.
Do nhiều cầu thủ dính chấn thương và thẻ phạt, ĐT Việt Nam chỉ có thể mang 20 cầu thủ sang UAE và chắc chắn sẽ phải bước vào trận đấu tối nay bằng đội hình có ít nhất… 3 “miếng vá”.
Không còn cơ hội dự VCK Asian Cup 2015 và vừa trải qua cú sốc cực lớn, ĐT Việt Nam phải làm khách trước đội đầu bảng UAE trong thế vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trong những ngày qua, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã động viên nhau, quyết tâm vượt lên chính mình.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
MU bước vào trận đấu với Arsenal thiếu vắng quá nhiều trụ cột và một con số khiến nhiều người không khỏi sốc, khi cả đội hình thi đấu của Quỷ đỏ chỉ có giá trị bằng ba ngôi sao Martin Odegaard, Declan Rice và Bukayo Saka bên phía đội khách.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn