Đó là phát biểu mới nhất của hoa khôi làng quần vợt Maria Sharapova. Khi cô đặt mục tiêu ít nhất trong đời cũng phải một lần đến đất nước Việt Nam xinh đẹp và đầy bí ẩn với cô.
TÒ MÒ VĂN HÓA VIỆT
Ý định tới thăm Việt Nam của Sharapova vừa được đăng tải trên trang tin chuyên về quần vợt tennisearth.com. Theo đó, tay vợt cựu số 1 thế giới này tâm sự: “Trong danh sách những địa điểm tôi muốn tới thăm ít nhất một lần trong đời, tôi vẫn còn Thái Lan và Việt Nam để đi. Tôi muốn khám phá những đất nước này và tìm hiểu về văn hóa của họ”.
Dù vậy, Masha cho biết cô chưa thể thực hiện ngay kế hoạch kể trên. Đơn giản vì cô đang quá bận rộn với lịch thi đấu dày đặc khi mùa giải quần vợt 2014 đã bắt đầu. Trước mắt, ngôi sao đã sưu tập đủ bộ 4 danh hiệu Grand Slam này bận gấp rút chuẩn bị cho Australian Open 2014, giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 13/1 tới đây.
Lịch đấu bận rộn của Masha là thật. Mong muốn khám phá các quốc gia và tìm hiểu văn hóa các nước trên thế giới của cô là thật. Hi vọng những gì Masha tâm sự trong phát biểu kể trên cũng là thật. Hi vọng không có ai “chém gió” cho vui ở đây để không tái diễn vụ “việt vị” cách đây 6 năm.
“ĐẾN NHẦM” NĂM 2007
Số là hồi tháng 2/2008, từng xôn xao tin Maria Sharapova muốn xây dựng học viện quần vợt tại Việt Nam. Xôn xao tới mức hãng tin có trụ sở tại Washington DC là UPI cũng đưa tin tưng bừng về chuyện này.
UPI tiết lộ Masha nảy ra ý định mở học viện quần vợt ở Việt Nam sau một chuyến đi bí mật tới Lái Thiêu (Bình Dương) hồi năm 2007. Phóng viên của UPI kể: “Trong chuyến đi tới Lái Thiêu, Sharapova quá đỗi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người chơi tennis mà không có bóng. Họ chỉ cầm vợt vụt không. Một phiên dịch viên giải thích với Sharapova rằng họ yêu quần vợt nhưng không có tiền mua banh nỉ để chơi. Thế là Sharapova liền ngỏ ngỏ ý muốn xây dựng học viện quần vợt ở đây”.
Chuyện này sau đó xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông khác. Vậy ra Masha đã tới Việt Nam vào năm 2007 mà không ai biết?
Không, tất cả đều nhầm. Hóa ra câu chuyện thật như đùa kể trên thực chất lại là chuyện… đùa như thật. Chuyện Sharapova bí mật tới thăm Lái Thiêu và muốn mở học viện quần vợt ở đây chỉ là chuyện trào phúng trên một tờ báo ở Việt Nam, nhân chuyện người dân quanh khu vực cầu Băng Ky (TP. HCM) phải lo đối mặt với “giặc muỗi” (nên mới có chi tiết Sharapova trông cảnh mọi người cầm vợt đập muỗi lại tưởng họ chơi quần vợt không có bóng).
SAO NÀO ĐÃ ĐẾN VIỆT NAM?
Sharapova có thể chưa sắp xếp được lịch đi thăm Việt Nam. Nhưng ngày càng nhiều ngôi sao quần vợt nổi tiếng của thế giới đã có dịp tới Việt Nam những năm gần đây. Mới đây nhất, tay vợt cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka cùng Dominika Cibulkova và 2 tay vợt nam Gilles Simon, Feliciano Lopez đã dự tranh giải đấu biểu diễn Heineken Stars 2012 tại TP. HCM.
Azarenka tới TP. HCM năm 2012
Các năm trước đó, nhiều gương mặt quen thuộc của làng banh nỉ thế giới cũng đã lần lượt tới Việt Nam trổ tài cầm vợt như Nicolas Kiefer, Rainer Schuettler, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero (2006), Jo-Wilfried Tsonga, Tomas Berdych, Robin Soderling (2008), Mardy Fish, Tommy Robredo, Juan Monaco, Sam Querrey (2010)…
Tsonga đến TP. HCM năm 2008
Những tên tuổi kể trên đều chưa thể “hot” bằng Maria Sharapova. Mong là Masha nói lời, giữ lời.
Thầy cũ của Masha làm việc ở Việt Nam
Cựu HLV của Sharapova, Michael Baroch từng đến Việt Nam vào năm 2012 và 2013. Trong đó, Baroch đã uốn nắn cho các tài năng trẻ của Việt Nam vào tháng 3/2013 và có 2 tuần làm việc với ĐT quần vợt nam Việt Nam chuẩn bị cho các trận ở Davis Cup hồi tháng 9/2013.
Nhập gia tùy tục
Sharapova cho biết cô có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện khám phá những miền đất mới. Trong đó, một trong những kinh nghiệm hữu ích nhất là chịu khó học trước những câu giao tiếp thông dụng bằng tiếng bản địa ở địa điểm mà mình sắp đặt chân tới.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Cộng đồng mạng vừa truyền tay nhau một phiên bản troll (mang đậm tính đả kích, châm biếm) về “biệt đội siêu anh hùng” với sự hiện diện của Nicklas Bendtner, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Pepe…
Có vẻ như mối thâm thù giữa Sir Alex và tiền vệ Joey Barton vẫn chưa chấm dứt, dù rằng chiến lược gia người Scotland đã về hưu. Mới đây, cầu thủ người Anh tiếp tục châm chọc "Ông già gân" về thành tích bết bát của M.U.
Irina Shayk đang là người mẫu đắt show nhất thế giới. Dù vậy, cô vẫn phải ngậm ngùi xếp sau Kate Upton trong danh sách 5 mỹ nhân đẹp nhất tạp của chí tạp chí Sports Illustrated trong năm 2013.
Theo tiết lộ mới nhất của tờ Sudinfo (một tờ báo của Bỉ) thì nguyên nhân chính khiến tài năng trẻ Kevin de Bruyne đòi chia tay Chelsea xuất phát từ một cô gái.
Trong lúc còn chưa nuốt trôi được thất bại 1-2 của M.U dưới tay Sunderland, có lẽ HLV David Moyes sẽ càng buồn hơn nếu xem được bức hình mới được Emmanuel Frimpong đăng trên mạng.
Các thành viên Công đảng đang kêu gọi thủ lĩnh đảng này là ông Ed Miliband thuyết phục Sir Alex Ferguson chung tay trong chiến dịch tranh cử tại Anh vào năm 2015.
Vì “tội” cướp trắng cô vợ Wanda Nara của ông bạn Maxi Lopez, tiền đạo Mauro Icardi đã tự biến mình thành kẻ bị hắt hủi. Ở nhà, Icardi bị các con riêng của Wanda xua đuổi. Đến Inter Milan, anh lại bị các đồng đội cô lập.
Telegraph cho biết MU có kế hoạch thưởng cho tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo một hợp đồng mới, nhưng các cuộc đàm phán dự kiến sẽ chỉ diễn ra sau khi kỳ chuyển nhượng Hè 2024 đóng cửa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn