Rạng sáng nay, Pháo thủ thông báo chiêu mộ trung vệ của Bayer Leverkusen theo dạng cho mượn một mùa, kèm tùy chọn mua đứt vào mùa hè năm sau với giá 45 triệu bảng.
Thương vụ này cũng đồng nghĩa Jakub Kiwior phải rời Emirates, chuyển sang Porto theo dạng cho mượn do không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta.
Sự xuất hiện của Hincapie giúp Arsenal khép lại một kỳ chuyển nhượng “bom tấn” với 8 tân binh, tổng chi phí hơn 250 triệu bảng, con số kỷ lục của CLB. Trong đó có những bản hợp đồng đình đám như tiền đạo Viktor Gyokeres, tiền vệ cánh Eberechi Eze hay tiền vệ trung tâm Martin Zubimendi.
Sau thất bại 0-1 trước Liverpool cuối tuần qua, Arteta giờ đã có trong tay đội hình hoàn chỉnh nhất kể từ khi nắm quyền. Trên mạng xã hội, CLB mô tả tuyển thủ Ecuador 23 tuổi là “mảnh ghép cuối cùng của bức tranh”.
Hincapie, được trao áo số 5, sẽ hội quân cùng đồng đội mới sau loạt trận quốc tế. Anh nhiều khả năng sẽ ra sân ngay lập tức nếu chấn thương mắt cá của William Saliba kéo dài lâu hơn dự kiến.
HLV Arteta chia sẻ về tân binh của Arsenal: “Piero mang đến sự hiện diện thể chất mạnh mẽ. Sự đa năng và linh hoạt về chiến thuật của cậu ấy đem lại cho chúng tôi thêm nhiều lựa chọn phòng ngự. Cậu ấy là một nhân tố lớn, vừa trẻ trung vừa chín chắn. Cậu ấy sẽ giúp đội hình mạnh mẽ và cạnh tranh hơn trong chặng đường sắp tới”.
Trước đó, Hincapie từng là mục tiêu theo đuổi của Tottenham. Anh đã có hơn 100 lần ra sân cho Leverkusen kể từ năm 2021 và là nhân tố chủ chốt trong chức vô địch Bundesliga mùa 2024 dưới thời Xabi Alonso.
Ngoài Kiwior được cho mượn sang Porto, Arsenal cũng chia tay hai cầu thủ khác trong ngày cuối. Albert Sambi Lokonga sang Hamburg theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn, còn Fabio Vieira được cho mượn một mùa kèm tùy chọn mua đứt khoảng 20 triệu bảng sang CLB của Đức.
Ngoài ra, Reiss Nelson cũng gia nhập Brentford theo dạng cho mượn, Oleksandr Zinchenko cũng được cho mượn sang Nottingham.