Mới nhất, đích thân Caicedo lên tiếng về tương lai bản thân như sau: "Đó là một cảm xúc rất tuyệt vời khi được Chelsea liên hệ. Có cầu thủ nào sẽ không muốn họ nhắc tên mình chứ?
Tôi biết làm thế nào để xử lý tình huống này. Tôi không bị cảm xúc lấn át. Hiện tại tôi đang tận hưởng thời gian bên gia đình. Có áp lực, nhưng tôi bình tĩnh. Tôi đang chờ đợi bất cứ điều gì mà Chúa quyết định. Ngài sẽ biết điều gì là tốt nhất cho tôi".
Moises Caicedo là mục tiêu của Chelsea và MU trong suốt thời gian qua. Nhưng có thời điểm, tưởng như Caicedo đã đạt thỏa thuận cá nhân và sẽ đến Arsenal ở tháng 1 vừa qua. Đáng tiếc là mọi thứ đổ bể vào phút chót do Brighton không chấp nhận mức giá mà Arsenal đưa ra.
Bây giờ khi Arsenal đã mua xong Declan Rice còn MU thì thiếu kinh phí, chỉ còn Chelsea là nghiêm túc theo đuổi Caicedo. Tuy nhiên, thương vụ này có mức giá không hề rẻ. Lý do là đội chủ sân Amex quả quyết Caicedo có đẳng cấp không khác gì Declan Rice và thậm chí trẻ hơn 3 tuổi.
Rice đang hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng tới Arsenal, kèm 5 triệu bảng phụ phí. Do đó, Brighton muốn mức giá tương tự dành cho Caicedo. Theo Telegraph, Brighton yêu cầu Chelsea chồng đủ 100 triệu bảng mới nhả người.























-ngay-28-4-202.jpg)


