Trên lý thuyết, mục tiêu là năm 2026, khi Konate sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi đáo hạn hợp đồng. Lúc ấy, Real Madrid sẽ có thể chiêu mộ anh mà không tốn phí chuyển nhượng. Một thương vụ theo đúng "công thức Alaba, Rudiger, Trent". Và chính trường hợp của Trent Alexander-Arnold hiện đang khiến Liverpool đau đầu.
Điều này khiến thương vụ trở nên phức tạp. Nó buộc Liverpool phải tính chuyện bán Konate - người không có ý định gia hạn - trước khi quá muộn. Vấn đề đối với Liverpool, và cũng là lợi thế cho Madrid, chính là việc Konate chỉ nghĩ đến Los Blancos. Anh chỉ muốn gia nhập Bernabeu. Và tất cả các bên đều nhận thức rõ điều đó.
Hiện tại Real Madrid có 5 trung vệ trong đội hình, song nội bộ CLB vẫn coi đây là vị trí cần được củng cố. David Alaba đang trên đường rời đi và nếu không thì cũng sẽ hết hợp đồng vào năm 2026. Antonio Rudiger có vị thế vững chắc hơn, nhưng đã 32 tuổi và các chấn thương của anh bắt đầu khiến người ta lo lắng.
Eder Militao thì dù Real Madrid vui mừng với khả năng hồi phục của anh, họ vẫn không quên đó là hai lần đứt dây chằng chéo trong hai năm. Trong bối cảnh ấy, Konate xuất hiện như một phương án lý tưởng. Anh mới 26 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thể hình ấn tượng (1m94), và quan trọng nhất: không gia hạn hợp đồng với đội chủ quản.
Cũng giống như Trent Alexander-Arnold vài tháng trước, Konate liên tục trì hoãn gia hạn với Liverpool. Thậm chí, theo nguồn tin từ Anh và được AS xác nhận, anh không hề có ý định gia hạn. Ngôi sao người Pháp không coi đó là lựa chọn vào thời điểm hiện tại. Và Liverpool cũng hiểu rõ điều đó.
Chính vì vậy, bộ phận kỹ thuật của Liverpool đã bắt đầu hành động. Không phải để thuyết phục Konate ở lại, mà để tìm một lời đề nghị hấp dẫn nhằm thu về khoản tiền xứng đáng với giá trị của anh. Theo Transfermarkt, Konate được định giá 60 triệu euro. Còn Liverpool, họ không muốn nhận dưới 50 triệu. Nhưng Real Madrid lại không muốn chi số tiền đó. Nhất là khi họ đang nắm lợi thế lớn - với cầu thủ đã chọn sẵn họ.
Nếu có CLB nào đến hỏi mua Alaba, hoặc nếu Real Madrid thực hiện một thương vụ bán quan trọng, tình hình có thể thay đổi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, kể cả nếu mọi thứ trở nên thuận lợi, họ cũng sẽ không bỏ ra quá 20 đến 25 triệu euro cho một cầu thủ chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng. Thời gian đang đứng về phía Real Madrid.