Hy vọng về màn ra mắt trong mơ của cầu thủ 19 tuổi này đã tan thành mây khói, sau khi Spurs bị Liverpool làm nhục tại Anfield. Có lợi thế dẫn trước 1-0 ở lượt đi bán kết League Cup, nhưng Spurs đã để thua 0-4 ở lượt về vào đêm qua.
Spurs không ghi nổi 1 bàn nào và thậm chí còn không có một cú sút trúng đích nào. Tel - người vào sân thay Richarlison trong hiệp một - có thể đã phải đặt dấu hỏi về việc anh chuyển đến sân Tottenham Hotspur.
Tiền đạo 19 tuổi được kỳ vọng sẽ dẫn đầu hàng công và đã phần nào thể hiện được phẩm chất của mình trong hiệp 2 trận đấu với Liverpool. Cầu thủ người Pháp đã có một đường chuyền quan trọng trong số 18 lần chạm bóng, mặc dù không làm được gì đáng chú ý ngoài việc sút bóng vào bên ngoài lưới trong hiệp hai.
Trong khi các báo cáo cho rằng anh đã bí mật đồng ý ký hợp đồng dài hạn với Tottenham, Tel hiện có thể bị thu hút đến Old Trafford. Điều đáng nói là tình hình của MU cũng không khá hơn Tottenham là bao. Quỷ đỏ đang đứng thứ 13 tại Premier League và đã thua Spurs hai lần trong mùa giải này.
Man United đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mượn Tel trước khi anh gia nhập Tottenham vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1. Quỷ đỏ đã không thể đạt được thỏa thuận do không thống nhất về mức phí mượn với Bayern.
Nhưng HLV Ruben Amorim sẽ có "cơ hội thứ hai" để ký hợp đồng với Tel, vì ngôi sao người Pháp này đã sẵn sàng chuyển đến Manchester vào tháng 1, theo chuyên gia bóng đá người Đức Christian Falk. Nếu Quỷ đỏ muốn có anh vào mùa hè, họ sẽ phải trả khoảng 50 triệu bảng cho Bayern.
Hợp đồng mượn Tel của Tottenham có giá 10 triệu bảng dù chỉ kéo dài 3 tháng rưỡi. Mức giá này khiến NHM Spurs không hài lòng, nhưng HLV Postecoglou kiên quyết muốn có anh.