Kết quả và định hướng
Với 4 tân binh (Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Senne Lammens) cùng 4 sự ra đi ở đội một, đây là mức biến động có vẻ khiêm tốn với tập thể tệ nhất 51 năm qua. Dù vậy, nó phản ánh rõ sự hậu thuẫn của Ineos dành cho HLV Ruben Amorim và phương thức làm việc mới ở Old Trafford. Tổng chi tiêu 225,32 triệu bảng được cho là đúng kế hoạch từ đầu của Quỷ đỏ.
Một trong những bước đi quan trọng là chia tay Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Rashford Hojlund - những cái tên có thể gây bất ổn lâu dài về văn hóa cũng như phòng thay đồ. Đáng tiếc duy nhất là việc MU không thể thanh lý hậu vệ trái Tyrell Malacia vì anh quá sa sút.
Tuyến giữa và kế hoạch nhân sự
Ở tuyến giữa, MU vẫn dồi dào nhưng thiếu chuyên biệt. Trong số 5 cái tên gồm Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo và Mason Mount, thì chỉ có ba người là tiền vệ trung tâm thực thụ. HLV Amorim vẫn hài lòng với sự đa năng của các cầu thủ, song nội bộ CLB thừa nhận đây không phải giải pháp lâu dài.
Vài ngày trước hạn chót, giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell bị nghe lỏm qua điện thoại rằng một cầu thủ coi lời mời của MU là "bước lùi". Sancho thì chờ đến cuối cùng để chốt bến đỗ bất ngờ Aston Villa.
Sesko - Thương vụ ngoài kế hoạch
MU từng muốn khởi động sớm với Cunha và Liam Delap. Nhưng khi Delap sang Chelsea với giá 30 triệu bảng, Quỷ đỏ buộc chi gấp đôi để có Benjamin Sesko, người vốn chỉ là mục tiêu thứ tư. Tới nay, tuyển thủ Slovenia vẫn chưa đá chính ở Premier League.
Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đã có mặt trong thông cáo công bố, song Vivell mới là người đứng sau thương vụ, bởi ông từng gắn bó với Sesko từ thời tiền đạo này đến RB Leipzig. MU đưa ra đánh giá bằng dữ liệu rằng việc thiếu bàn thắng là nguyên nhân lớn nhất khiến họ trải qua mùa trước thảm hại - một kết luận ai cũng có thể nhận ra.
Chuyện bên lề của nhóm "thải loại"
Một số cầu thủ MU bị đẩy đi sống trong cảnh tạm bợ. Antony phải ở khách sạn gần sân bay, Sancho qua lại giữa căn biệt thự cũ, còn Garnacho chuyển sang căn hộ nhỏ nhưng vẫn trả tiền thuê nhà cũ.
MU cố gắng tô hồng vụ bán Garnacho với giá 40 triệu bảng, coi đó là thương vụ lớn, song thực tế Chelsea chỉ mất hơn 25 triệu so với đề nghị ban đầu để sở hữu một tuyển thủ Argentina trẻ đầy tiềm năng. Ngay cả nhân viên học viện MU cũng thừa nhận Chelsea đã mua được Garnacho với giá hời.
Thị trường chỉ có Chelsea và Betis quan tâm đến Garnacho và Antony, khiến MU mất thế thổi giá. Antony đặc biệt là khoản lỗ lớn theo quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR), bất chấp CLB thực tế vẫn duy trì kỷ luật tài chính.
Vấn đề thủ môn
Ban đầu, việc chiêu mộ thủ môn không phải ưu tiên của MU, nhưng sai lầm liên tiếp của Andre Onana và Altay Bayindir buộc Amorim phải thay đổi quan điểm. Ông từng thích Emiliano Martinez, song Lammens mới là lựa chọn nhờ nổi bật về số liệu.
MU ghi nhận Lammens có chỉ số "ngăn chặn bàn thua" cao nhất châu Âu, cứu thua nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào khác ở 10 giải đấu hàng đầu châu Âu và có số đường chuyền tịnh tiến nhiều nhất trong nhóm thủ môn dưới 23 tuổi. Dù vậy, tất cả điều đó sẽ trở thành vô nghĩa khi anh khoác áo CLB bị săm soi nhiều nhất hành tinh.
Suy cho cùng, hai phi vụ Lammens và Sesko lại gây ra nhiều mâu thuẫn. Lý do bởi chính HLV Amorim từng thừa nhận MU ưu tiên mua cầu thủ đã quen với Premier League, song hai vị trí quan trọng nhất là thủ môn và tiền đạo lại được trao cho những tân binh chưa từng thi đấu ở đây.
Hiện MU vẫn có tới 4 thủ môn đội một, trong khi mùa giải 2025/26 của Quỷ đỏ có thể chỉ kéo dài 40 trận nếu họ tiếp tục bị loại sớm khỏi FA Cup. Một nguồn tin trong phòng thay đồ tiết lộ Amorim lo ngại sự tự tin của Bayindir sẽ "sụp đổ" nếu bị loại sau sai lầm đắt giá trước Arsenal. Khi Amorim tiếp tục tin dùng Bayindir ở trận gặp Fulham, thì chính sự tự tin của Onana tụt dốc, và điều đó dẫn đến màn trình diễn thảm họa của cựu ngôi sao Inter Milan trước Grimsby Town.
Kế hoạch cho tương lai
MU dự kiến sẽ đầu tư mạnh cho một tiền vệ vào năm sau. Carlos Baleba từng là mục tiêu nhưng hụt, cho thấy Amorim chưa hài lòng với tuyến giữa. Casemiro gần như chắc chắn rời CLB, còn Ugarte - học trò cũ của Amorim - đang gây thất vọng tràn trề, và cũng thường xuyên dự bị. Điều này khiến MU phải tính tới phương án thay thế. Tóm lại, nếu không sớm cải thiện, việc Ugarte bị đá khỏi Old Trafford chỉ còn là câu chuyện thời gian.