Jobe, 19 tuổi, rời Sunderland để gia nhập Borussia Dortmund hồi mùa hè vừa qua với mức phí khoảng 33 triệu euro (28 triệu bảng), theo đúng con đường mà anh trai Jude từng đi.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, tiền vệ người Anh vẫn chưa thể tạo dấu ấn đáng kể tại Bundesliga dưới thời HLV Niko Kovac. Tính đến nay, Jobe mới có 8 lần ra sân trên mọi đấu trường, tổng cộng 281 phút thi đấu, và chưa ghi bàn hay có kiến tạo nào. Anh chỉ được đá chính 3 trận, trong đó có 2 ở Bundesliga và 1 tại Champions League.
Cựu danh thủ Đức Dietmar Hamann thậm chí còn cho rằng Jobe đang là “vấn đề” của Dortmund: “Cậu ta trẻ, đắt đỏ, nhưng chưa thể hiện được một nửa phong độ của Jude Bellingham”.
Theo tờ BILD, dù mới ký hợp đồng 5 năm, Jobe đã bắt đầu thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng Anh, trong đó có Man United. Amorim được cho là đặc biệt thích sự mạnh mẽ, khả năng di chuyển rộng và tư duy chiến thuật của cầu thủ này – những phẩm chất phù hợp với vai trò tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-2-1 mà ông đang triển khai.
Tuy nhiên, MU sẽ không dễ dàng có được Jobe, bởi Crystal Palace cũng đang theo dõi sát sao. Đội bóng của HLV Oliver Glasner có thể mất ngôi sao Adam Wharton vào mùa hè tới, khi Real Madrid và chính MU đều quan tâm đến tiền vệ người Anh này. Palace vì thế đang xem Jobe là lựa chọn thay thế tiềm năng.
Với Man United, tuyến giữa vẫn là điểm yếu dù Amorim đã đầu tư mạnh vào hàng công hè qua với Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Sự sa sút của Casemiro cùng tình trạng ít được ra sân của Kobbie Mainoo khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải tìm kiếm phương án dài hạn.
Trước đó, MU từng cố gắng chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton nhưng không thành công vì mức giá 115 triệu bảng quá cao. Nếu Jobe Bellingham thật sự được đem về, đây có thể là thương vụ biểu tượng cho nỗ lực tái thiết của Amorim khi ông đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, linh hoạt và giàu năng lượng.
Sau chuỗi trận tệ hại hồi tháng 9 khiến Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 14, chiến thắng trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế đã phần nào giúp họ lấy lại tinh thần. Cuộc chạm trán Liverpool tại Anfield cuối tuần tới sẽ là bài test lớn tiếp theo, và biết đâu, một “Bellingham mới” sẽ sớm góp mặt trong kế hoạch phục hưng của MU.