
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, người gác đền thuộc biên chế Man City nhiều khả năng sẽ cập bến sân Elland Road chỉ một năm sau khi trở lại với nửa xanh thành Manchester từ Burnley với mức phí 27 triệu bảng.
Ở tuổi 23, Trafford sẽ trở thành tân binh thứ ba của Leeds trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau Tarik Muharemovic và Harry Wilson.
Việc Karl Darlow chuyển sang MU khiến HLV Daniel Farke phải gấp rút tìm kiếm một thủ môn mới. Nếu thương vụ hoàn tất, Alex Cairns sẽ đóng vai trò dự bị cho Trafford.
Trước đó, Newcastle United cũng từng quan tâm đến Trafford. Tuy nhiên, đội bóng vùng Đông Bắc đã rút lui sau khi chiêu mộ thủ môn Ewen Jaouen từ Reims với mức phí 18,5 triệu bảng.
Thực tế, trong thời gian cùng tuyển Anh tham dự World Cup, Trafford cũng để ngỏ khả năng chia tay Man City. Dù bắt chính toàn bộ các trận đấu giúp Man City giành hai danh hiệu cúp quốc nội, anh chỉ có 4 lần ra sân tại Premier League sau khi Gianluigi Donnarumma cập bến Etihad.
Khi được hỏi về tương lai, Trafford chia sẻ: "Mùa giải vừa qua thực sự rất thử thách. Nhưng khi nhìn lại, tôi đã học hỏi và trưởng thành rất nhiều. Tôi từng nghĩ mình đã trải qua đủ nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp, nhưng đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới ở mọi khía cạnh. Quãng thời gian đó thực sự rất khó khăn. Có những ngày mọi thứ còn nặng nề hơn những ngày khác".
Đến Leeds, Trafford chắc chắn sẽ thỏa mái hơn. Đây cũng được xem là điểm đến lý tưởng để thủ thành 23 tuổi khẳng định bản thân và hướng tới mục tiêu trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ của đội tuyển Anh trong tương lai.
























