
Theo đó, cánh cửa trở lại giải đấu số một nước Anh của tiền đạo 24 tuổi hiện vẫn chưa thể "mở". Từ khi rời MU năm 2022 sau loạt cáo buộc nghiêm trọng, Greenwood bị xem là cái tên nhạy cảm tại Anh, đặc biệt là với nữ giới.
Dù sau đó các cáo buộc được rút lại và anh đang chung sống hạnh phúc với bạn gái, làn sóng phản đối anh trở lại Old Trafford vẫn mạnh mẽ, khiến MU buộc phải tìm lối thoát và để anh sang La Liga rồi tới Marseille.
Dẫu vậy, trên sân cỏ, Greenwood đang thăng hoa trở lại. Mùa đầu tại Ligue 1, anh ghi 21 bàn. Sang mùa này, Greenwood tiếp tục nổ súng 14 lần trên mọi đấu trường, riêng 11 bàn ở Ligue 1 giúp anh dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Phong độ ấy khiến Barcelona và Atletico Madrid đưa Greenwood vào danh sách theo dõi. Chưa hết, các CLB Anh, trong đó có Tottenham và West Ham, dù rất muốn có Greenwood nhưng vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ dư luận và từ chính các nữ cầu thủ và fan đội nhà.
Trước mắt, Greenwood vẫn sẽ phải duy trì sự ổn định hiện có. Chỉ có như vậy, Marseille mới có thể bán anh với giá cao trong tương lai. Phía MU đương nhiên cũng sẽ vui vì việc này. Lý do là bởi MU sẽ nhận 50% lợi nhuận nếu Marseille bán Greenwood.
Trong khi Greenwood tỏa sáng, tình hình của dàn cầu thủ trẻ ở Old Trafford không mấy khả quan. Kể từ khi Amorim nắm quyền, MU hiếm khi trao suất đá chính tại Premier League cho cầu thủ xuất thân từ học viện. Ngay cả Kobbie Mainoo từng là trụ cột ở cả CLB lẫn tuyển Anh, cũng thường xuyên ngồi dự bị. Điều này khiến Mainoo bất mãn và đang muốn rời đi khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2026 mở cửa vào tháng 1 tới.
























