Việc cậu thứ nhà Maldini phải rời San Siro là điều không nằm ngoài dự đoán. Trong đội hình của Milan, Daniel chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền vệ tấn công. Mùa trước, anh có 13 lần ra sân cho Rossoneri nhưng tổng số phút trên sân chỉ là 239, tức chưa được 3 trận trọn vẹn.
Mùa này, khi Milan chào đón sự trở lại của Yacine Adli và nhiều khả năng sẽ mua thêm Charles De Ketelaere, cơ hội của Daniel sẽ lại càng ít hơn.
Chuyển tới Verona được đánh giá là một quyết định hợp lý của Daniel. Đội bóng dưới quyền HLV Gabriele Cioffi là môi trường rất phù hợp để các cầu thủ trẻ phát triển bản thân, do họ có chính sách ưu tiên nâng đỡ các cầu thủ trẻ. Daniel có thể nhìn vào trường hợp của Giovanni Simeone, con trai của HLV Diego Simeone, để lấy cảm hứng.
Sau quãng thời gian lang bạt tới nhiều đội bóng khác nhau ở Serie A, Giovanni đã tìm thấy ở Verona một bến đỗ phù hợp. Sau khi ghi tới 17 bàn ở Serie A mùa trước, tiền đạo 27 tuổi đã được Verona mua đứt từ mùa giải này.
Ở tuổi 20, Daniel vẫn còn nhiều cơ hội phát triển. Quan trọng là anh phải tìm được một môi trường phù hợp, nơi anh được tin tưởng và ra sân đều đặn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn