Trở lại CLB vào tháng 1 năm 2025, 12 năm sau khi nhiệm kỳ đầu tiên kết thúc, David Moyes đã dẫn dắt Everton thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng của Premier League. The Toffees đã kết thúc mùa giải một cách an toàn ở giữa bảng xếp hạng, cho phép họ thoải mái xây dựng đội hình cho chiến dịch sắp tới.
Cho đến nay, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên dưới sự giám sát của The Friedkin Group, chủ sở hữu mới của Everton, CLB đã ký hợp đồng với 4 cầu thủ mới. Không kể Carlos Alcaraz, người được mua đứt sau khi hết hạn cho mượn, Everton đã chiêu mộ tiền đạo Thierno Barry, tiền vệ Kiernan Dewsbury-Hall, thủ môn Mark Travers và hậu vệ Adam Aznou.
Everton từng có ý định ký hợp đồng với Tyler Dibling từ Southampton, nhưng The Toffees không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của Saints đối với ngôi sao tấn công trẻ của họ. Bên cạnh đó, Everton đã tìm cách chiêu mộ Jack Grealish và chuyên gia Fabrizio Romano đã đưa ra một cập nhật tích cực về vụ chuyển nhượng tiềm năng này.
Phát biểu trên kênh YouTube của mình, Romano tiết lộ rằng Everton vẫn muốn đưa Jack Grealish đến sân Hill Dickinson: "Everton vẫn đang làm việc và tiến hành một thỏa thuận cho Jack Grealish dưới dạng cho mượn từ Man City".
Được chiêu mộ từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng vào năm 2021, Grealish chưa bao giờ thể hiện được phong độ như cũ tại Etihad. Đặc biệt trong mùa giải 2024/25, tuyển thủ Anh đã gặp khó khăn về cả phong độ lẫn số phút thi đấu, làm dấy lên những tin đồn về tương lai của anh, vốn đã được củng cố thêm bởi việc City ký hợp đồng với Rayan Cherki.
Tại Everton, khi không còn gánh nặng của mức giá chuyển nhượng, Grealish có thể tìm lại phong độ mà anh đã thể hiện một cách ổn định với Aston Villa. Bằng cách chiêu mộ Grealish dưới dạng cho mượn, về mặt lý thuyết Everton sẽ có thêm tiền để chi tiêu cho các khu vực khác của đội.
Liệu một thỏa thuận có được hoàn tất hay không vẫn còn phải xem, nhưng Grealish sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho The Toffees.