
Trong một bài đăng trên LinkedIn để nhìn lại mùa hè bận rộn, Romano cho biết anh có thể không tiếp tục hoạt động trong ngành chuyển nhượng theo cách hiện tại trong thời gian dài nữa.
“Có lẽ tôi sẽ không tiếp tục trong ngành chuyển nhượng như hiện tại lâu hơn nữa. Đã đến lúc thay đổi cách tiếp cận, góc nhìn... nhưng đó sẽ là một chủ đề khác sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại”, Romano viết.
Phát biểu này lập tức làm dấy lên khả năng nhà báo người Italia đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Romano chưa tuyên bố chính thức rằng anh sẽ giải nghệ hoàn toàn.
Romano, 33 tuổi, đã trở thành một trong những nguồn tin chuyển nhượng có ảnh hưởng nhất thế giới nhờ tốc độ cập nhật và mạng lưới quan hệ rộng khắp bóng đá châu Âu. Câu cửa miệng “Here we go!” đã trở thành thương hiệu của anh mỗi khi một thương vụ được xác nhận.

Trong mùa hè này, Romano liên tục đưa ra những thông tin độc quyền, trong đó có vụ Tottenham chiêu mộ Sandro Tonali và Ronald Araujo chuyển tới Liverpool theo dạng cho mượn.
Hiện Romano sở hữu gần 30 triệu người theo dõi trên X và gần 50 triệu trên Instagram. Dù vậy, chính công việc với cường độ khủng khiếp này từng khiến anh phải đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống cá nhân.
Romano từng tiết lộ có thời điểm chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi đêm trong kỳ chuyển nhượng. Năm 2023, thời gian sử dụng điện thoại của anh thậm chí vượt 17 giờ trong một ngày.
Trả lời Diletta Leotta hồi đầu năm, Romano cũng thừa nhận lịch làm việc dày đặc khiến chuyện tình cảm trở nên khó khăn. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đổi hàng chục triệu người theo dõi để có một người yêu, anh trả lời rằng mình sẵn sàng.
Dù vậy, Romano khẳng định điều anh yêu thích nhất vẫn là cảm giác bất ngờ của thị trường chuyển nhượng: từ một thương vụ “không có bất kỳ liên hệ nào” đến khoảnh khắc mọi thứ được hoàn tất.
“Here we go” có thể chưa biến mất, nhưng chính Romano đang úp mở rằng cách anh làm công việc này có thể sẽ thay đổi sau kỳ chuyển nhượng.








_m.jpg)















