Người thắng, kẻ thua ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông
Cả trong và ngoài sân cỏ, mọi thứ ở Arsenal hiện tại đang tươi sáng hơn rất nhiều so với cách đây hơn một tháng. HLV Mikel Arteta đã đưa Pháo thủ trở lại với chuỗi 7 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh, qua đó thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng và thậm chí lúc này vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh một suất trong Top 4.
Trong khi đó, bên ngoài sân cỏ, NHM đội bóng sẽ rất phấn khích với việc thanh lý lực lượng mà họ đã làm được trong vài tuần qua. Đó là việc đã đẩy được rất nhiều những người thừa như Ozil (Fenerbahce), Sead Kolasinac (Schalke), Mustafi (Schalke) và Sokratis (Olympiakos). Ngoài ra, HLV Arteta cũng tìm được những bến đỗ cho các tài năng trẻ ít có đất diễn ở đội 1 là William Saliba (Nice), Joe Willock (Newcastle) và Ainsley Maitland-Niles (West Brom).
Tất cả những sự ra đi đó đã mang đến cho Arteta cơ hội để lấp đầy một số lỗ hổng trong đội hình của mình, đáng chú ý nhất là việc mang về tiền vệ Martin Odegaard dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. Ngoài ra còn có thủ thành Matt Ryan từ Brighton.
Tương lai của tiền vệ Alli là đề tài được nhắc đến rất nhiều trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Cầu thủ người Anh là "cái gai" trong mắt HLV Jose Mourinho. Từ vị thế là một trụ cột trong đội hình của Tottenham, hiện tại Alli đã trở thành người thừa. Cựu HLV của Tottenham, Mauricio Pochettino sau khi tiếp quản băng ghế huấn luyện PSG rất muốn đưa học trò cũ tới sân Công viên các Hoàng tử.
Những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Alli đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang để lên đường tới thủ đô Paris. Tuy nhiên, cho tới thời điểm phiên chợ Đông hạ màn, thương vụ này đã không được kích hoạt và Alli tiếp tục đối diện với những ngày tháng u ám.
Trước khi tiền vệ Odegaard rời Real để chuyển tới Arsenal, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chấp nhận để tiền đạo Luka Jovic chuyển sang khoác áo đội bóng cũ Eintracht Frankfurt cũng theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải.
Tuyển thủ Serbia chỉ có 2 bàn thắng sau 32 trận cho Real kể sau khi chuyển tới từ Eintracht Frankfurt với giá 70 triệu euro tháng 6/2019. Tuy nhiên, ngay khi trở lại Bundesliga, chân sút 23 tuổi như "cá gặp nước", ghi tới 3 bàn thắng chỉ sau 4 trận ra sân.
Bất chấp một số màn trình diễn được cải thiện trên sân cỏ, Barca vẫn ở trong tình trạng khủng hoảng, với tình hình tài chính tồi tệ và tương lai của Lionel Messi đang phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Chủ tịch vào tháng Ba. Lúc này, việc thuyết phục siêu sao người Argentina gia hạn hợp đồng vẫn bất thành, khi anh đã bước vào 6 tháng cuối cùng của giao kèo.
Không những thế, thương vụ chuyển nhượng trung vệ Eric Garcia từ Man City cũng không thể hoàn tất. Việc thiếu kinh phí buộc Barca phải đưa ra đề nghị mượn 6 tháng trị giá khoảng 3 triệu euro nhưng cũng bất thành. Cầu thủ 20 tuổi sẽ phải đợi đến mùa hè để hoàn tất việc trở lại Nou Camp theo dạng chuyển nhượng tự do và Barca bước vào nửa sau mùa giải mà không có bất cứ tân binh nào.
Leverkusen đã thu về một khoản tiền lớn mùa Hè 2020, khi bán Kai Havertz cho Chelsea nhưng đội bóng này không tái đầu tư quá nhiều. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Leverkusen đã hoạt động tích cực để mang về nhiều cái tên được đánh giá cao như hậu vệ Jeremie Frimpong (Celtic), cầu thủ chạy cánh Demarai Gray (Leicester) và hậu vệ Timothy Fosu-Mensah (MU) với tổng giá trị chuyển nhượng vào khoảng 18 triệu euro.
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
- 02:04 Xem trọn vẹn 24 cú sút luân lưu kinh điển giúp U23 Indonesia tạo địa chấn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn