Paul Pogba và lời nguyền 100 triệu euro

TÙNG LÂM
10:54 ngày 26-06-2022
Sáu năm sau khi được Man United mua lại từ Juventus với giá 105 triệu euro, Paul Pogba lại trở về đầu quân cho đội bóng Italia theo dạng… chuyển nhượng tự do. Một thương vụ thảm hại cả về tài chính lẫn chuyên môn của MU. Nhưng trong cuộc chơi này, Quỷ đỏ không đơn độc. Hầu hết những bản hợp đồng từ 100 triệu euro trở lên như Pogba đều thất bại.
Neymar
PSG, 222 triệu euro

Nói Neymar thất bại thì cũng không đúng. Với PSG, anh đã có 4 chức vô địch Ligue 1, 3 Cúp Quốc gia Pháp, 2 Cúp Liên đoàn và 3 Siêu cúp. Anh cũng đóng góp rất nhiều bàn thắng và pha kiến tạo. Tuy nhiên, có một thực tế là không cần Neymar thì PSG vẫn có thể thống trị bóng đá Pháp như thường. Điều họ cần là những danh hiệu quốc tế, là Champions League, thì Neymar chưa đáp ứng được. Ngoài ra, Neymar nghỉ nhiều quá, tới 122 trận vì chấn thương và thẻ phạt.

Kylian Mbappe
PSG, 180 triệu euro

Mbappe đến PSG vào năm 2017, cùng thời điểm với Neymar. Cũng như Neymar, Mbappe được kỳ vọng sẽ giúp gã nhà giàu nước Pháp khẳng định được vị thế ở đấu trường châu lục. Cũng như Neymar, anh đã không thành công. Nhưng Mbappe vẫn còn nhiều thời gian, sau khi ký vào bản hợp đồng “siêu bom tấn” với PSG. Tất nhiên, đi kèm những đãi ngộ trên trời sẽ là những kỳ vọng cũng ở trên trời.

Ousmane Dembele
Barcelona, 140 triệu euro

Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Barca là một thảm họa. Cho tới trước khi HLV Xavi trở lại Camp Nou, anh dành phần lớn thời gian trong trạm xá. Tiền đạo người Pháp đã phải nghỉ thi đấu tới 738 ngày vì chấn thương các loại, và tất nhiên chẳng đóng góp được gì nhiều (32 bàn sau 149 trận). Hè này, Dembele sẽ ra đi theo dạng CNTD, nghĩa là Barca đành chịu mất trắng anh.

Philippe Coutinho
Barcelona, ​​135 triệu euro

Barca kỳ vọng rất nhiều vào Coutinho sau khi chứng kiến những gì anh thể hiện trong màu áo Liverpool. Tuy nhiên, rất tiếc là cầu thủ người Brazil không bao giờ hòa nhập được vào lối chơi của đội chủ sân Camp Nou. Thế nên sau một mùa rưỡi, anh được cho Bayern mượn. Anh quay về với chức vô địch Champions League, nhưng chuyện không có gì thay đổi. Giữa mùa trước, anh được cho Aston Villa mượn, rồi bán đứt với giá chỉ 20 triệu euro.

Joao Felix
Atletico, 127 triệu euro

Felix đã trải qua hai mùa giải đầu tiên đầy khó khăn ở Atletico. Phong cách thiên về phòng ngự của đội bóng thành Madrid có vẻ không phù hợp với ngôi sao tấn công người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ở mùa giải vừa rồi mọi chuyện đã sáng sủa hơn. Felix được ra sân thường xuyên và có nhiều đóng góp cho đội. Dẫu vậy, vẫn còn là quá sớm để khẳng định Felix thành công hay thất bại. Hi vọng anh sẽ “chứng minh được giá trị” như lời chủ tịch Cerezo của Atletico khẳng định.

Antoine Griezmann
Barcelona, ​​120 triệu euro

Lại một nỗ lực thay thế Neymar thất bại của Barca. Từ chỗ là ngôi sao ở Atletico, Griezmann đánh mất sự tự tin khi chơi bên cạnh Messi và Suarez. Thành tích 33 bàn sau 101 trận là không xứng với số tiền mà Barca bỏ ra cho anh. Nên khi Barca quyết định cho Atletico mượn lại Grizou đầu mùa giải vừa rồi, cũng không nhiều cule cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ thì chính Atletico mới là đội phải hối hận, khi Griezmann chỉ đóng góp có 3 bàn trong 26 trận ở La Liga 2021/22.

Jack Grealish
Man City, 117 triệu euro

Grealish là bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử Premier League. Man City đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản hợp đồng này. HLV Pep Guardiola tin anh sẽ là người tạo ra đột biến nhờ khả năng rê dắt ấn tượng, bên cạnh đóng góp về bàn thắng và kiến tạo. Tuy nhiên, dù được trao nhiều cơ hội, Grealish chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng từ các citizens trong mùa giải đầu tiên. Chính HLV Guardiola cũng không tin anh trong những thời điểm quan trọng.

Cristiano Ronaldo
Juventus, 117 triệu euro

Ronaldo chuyển tới Juventus ngay sau khi cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League thứ 13. Cùng với Juve, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện được khả năng săn bàn tuyệt vời của mình (101 bàn trong 134 trận), nhưng anh không thực sự hạnh phúc ở Turin. Về phần Juventus, họ chờ đợi Ronaldo sẽ giúp họ giải cơn khát ở Champions League. Nhưng rốt cuộc thì mọi kỳ vọng của cả 2 phía đều không được đáp ứng.

Eden Hazard
Real Madrid, 115 triệu euro

Hazard nói anh tới Real là để giành Champions League và cuối cùng thì anh đã được toại nguyện. Nhưng thật khó mà nói là trong chức vô địch của Real mùa vừa rồi có công lớn của ngôi sao người Bỉ. Thực tế thì trong ba năm qua, thời gian Hazard ngồi ngoài (93 trận) nhiều hơn thời giờ anh xuất hiện trên sân (66). Anh cũng chỉ đóng góp vỏn vẹn 6 bàn thắng. Hazard đã hứa “từ mùa sau sẽ khác”, nên các madridista có lẽ sẽ cố chờ đợi thêm.

Romelu Lukaku
Chelsea, 113 triệu euro

Trước khi trở lại Chelsea, Lukaku được cho là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện cỗ máy chiến thắng của HLV Thomas Tuchel. Nhưng sau khởi đầu tương đối ấn tượng, tiền đạo người Bỉ đột nhiên sa sút không phanh. Tệ hơn, anh còn có những phát biểu khiến các CĐV của Chelsea tức giận. Cuối cùng, Chelsea đành chấp nhận cho Inter mượn lại Lukaku với mức phí chưa đến 10 triệu. Đóng góp của Lukaku ở Stamford Bridge chỉ là 15 bàn sau 44 trận.

Paul Pogba
Man United, 105 triệu

Năm 2016, M.U đã chấp nhận chi tới 105 triệu euro, số tiền kỷ lục lúc đó, để đưa Pogba trở lại từ Juventus. Họ kỳ vọng ngôi sao người Pháp sẽ là thủ lĩnh mới của bầy Quỷ. Rất tiếc là họ đã sai. 6 năm ở Old Trafford, số trận đấu Pogba tỏa sáng còn ít hơn số lần anh đổi kiểu tóc. Chuyện hợp đồng của anh cũng khiến đội bóng chịu quá nhiều áp lực. Cuối cùng, M.U một lần nữa chấp nhận mất trắng Pogba, người lại chọn tới Juventus!

Gareth Bale
Real Madrid, 101 triệu euro

Bale đã có những kỷ niệm đẹp với Real. Nhưng chấn thương, những rắc rối ngoài sân cỏ, và trên hết là dòng chữ “Wales. Golf. Madrid. Theo thứ tự này” đã phủ mây đen lên những năm tháng cuối cùng của Bale ở Bernabeu. Ngày anh ra đi, không có nhiều madridista rơi lệ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x