Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2022: Hàng miễn phí chưa lỗi mốt, 'bom tấn' trở lại

Thanh Sơn
20:42 ngày 19-06-2022
Do tác động của đại dịch Covid-19, những kỳ chuyển nhượng gần đây đã diễn ra khá trầm lắng. Ở phiên chợ Hè năm nay, các món hàng “miễn phí” nhìn chung vẫn được ưa chuộng, nhưng đã xuất hiện những bản hợp đồng “bom tấn”, báo hiệu một mùa mua sắm sôi động hơn.
Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2022: Hàng miễn phí chưa lỗi mốt,  'bom tấn' trở lại

Hàng giá rẻ vẫn được ưa chuộng...

Không thể phủ nhận, việc đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới buộc các đội bóng phải chạy theo xu hướng thắt lưng buộc bụng. Chẳng thế mà cách đây 1 năm, người ta đã được chứng kiến những câu chuyện khó tin kiểu như Messi chuyển sang PSG với giá “0 đồng” hay M.U chỉ phải trả Juventus chưa đến 13 triệu bảng cũng có thể sở hữu người cũ của mình là siêu sao Ronaldo.

Theo thống kê của hãng Deloitte, tổng số tiền các đội bóng ở Premier League đổ vào TTCN Hè 2021 (1,1 tỷ bảng) giảm tới 11% so với trước đó 1 năm (1,3 tỷ bảng). Cách đây 3 năm, các đại diện Ngoại hạng Anh thậm chí còn chi tiêu nhiều hơn cho việc tăng cường lực lượng (1,4 tỷ bảng).

Sở dĩ có sự sụt giảm như vậy là do Covid-19 đã đẩy nhiều đội bóng vào tình cảnh khó khăn về kinh tế. Giờ thì đại dịch đã qua, nhưng cuộc chiến dai dẳng giữa Nga và Ukraine, lạm phát tăng vọt và giá dầu neo ở mức cao vẫn tạo ra những sự bất ổn khiến các đội bóng phải đắn đo hơn trong việc “xuống tiền”.

Chính bởi vậy, những món hàng giá rẻ hoặc miễn phí như Pogba, Ruediger, Dybala, Kessie, Eriksen, Lingard, Mata, Matic hay Cavani vẫn đang rất được ưa chuộng, giống như trường hợp của Alaba, Ramos hay Donnarumma hồi mùa Hè năm ngoái.

Mới đầu Hè mà đã có những “bom tấn” phát nổ như Tchouameni tới Real hay Darwin Nunez (ảnh chủ) sang Liverpool

... Nhưng không thiếu những bản hợp đồng đắt giá

Cách đây 1 năm, những đội bóng chịu chơi như Man City (mua Grealish từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng) hay Chelsea (mua Lukaku từ Inter với giá 89 triệu bảng) sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khổng lồ để nâng cấp đội hình có thể xem là bất ngờ. Năm nay xu hướng đã thay đổi khi TTCN mới mở cửa chưa lâu mà đã xuất hiện 2 bản hợp đồng có giá trị gần 100 triệu bảng.

Cụ thể, chỉ trong vòng 1 tuần, hết AS Monaco bán tiền vệ Aurelien Tchouameni cho Real Madrid với giá 86 triệu bảng (80 triệu euro và chưa kể 20 triệu euro phụ phí), lại đến Liverpool bỏ ra con số tương đương Real để đón tiền đạo Darwin Nunez từ Benfica về Anfield.

Đó là chưa kể trường hợp của Erling Haaland, tiền đạo cao lớn người Na Uy mới chuyển từ Dortmund sang Man City với giá trên 50 triệu bảng, con số không hề rẻ với một cầu thủ mới 21 tuổi. 

Tất nhiên, việc Real Madrid, Liverpool và Man City là 3 CLB giàu có và thành công bậc nhất thế giới hiện nay nên họ cũng có đủ tiềm lực để tậu những ngôi sao tương xứng với tầm cỡ đội bóng. 

Điều đáng nói ở đây là cách mà bộ ba nói trên vung tiền có thể tạo ra hiệu ứng khiến các đội bóng khác cũng “chạy đua vũ trang”. Hệ quả là thị trường chuyển nhượng hứa hẹn sẽ sôi động hơn và không loại trừ khả năng trong những ngày tới còn có nhiều thương vụ đình đám được hoàn tất.

Xu hướng mua sắm và những vụ chuyển nhượng tiềm năng

Không khó để nhận ra, điểm chung giữa 3 thương vụ đáng chú ý nhất tính đến lúc này là cả Haaland, Nunez lẫn Tchouameni đều vẫn còn rất trẻ (Nunez và Tchouameni đều 22 tuổi, trong khi Haaland mới 21). 

Thực tế trên cho thấy các đội bóng đang ưu tiên nhắm đến những cầu thủ tài năng, trẻ trung và vẫn còn tiềm năng phát triển. Xét về đẳng cấp, họ chưa chắc đã sánh được với những đàn anh kiểu như Robert Lewandowski. Tuy nhiên, về “hạn sử dụng” thì chân sút 33 tuổi người Ba Lan đang muốn rời Bayern lại thua xa lớp trẻ. 

Trong mắt Man City hay Liverpool, những Haaland hay Nunez giống như những khoản đầu tư ít rủi ro mà lại có tiềm năng tăng giá trong tương lai. Trên thị trường chuyển nhượng hiện giờ có một số cầu thủ rất phù hợp với tiêu chí mua sắm của các đội đề cao yếu tố tiềm năng.

Đơn cử như tiền vệ Christopher Nkunku mùa trước từng ghi tới 35 bàn và đóng góp 19 bàn cho RB Leipzig. Ở tuổi 24, Nkunku còn có thể chơi bóng đỉnh cao ít nhất cả chục năm nên không ngạc nhiên khi anh được một số đội bóng tên tuổi như PSG hay Man United theo đuổi.

Ngoài Nkunku, những cái tên như Jude Bellingham (Dortmund), Frenkie de Jong (Barcelona) hay Declan Rice (West Ham) cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Dù mới 18 tuổi, Bellingham đã lọt vào “tầm ngắm” của Real Madrid và được định giá tới 100 triệu euro. 

Về phần mình, De Jong đang được Barca rao bán cho đối tác tiềm năng M.U với giá 70 triệu bảng (chưa kể phụ phí). Trong khi đó, cả Chelsea lẫn Man City đều đã bày tỏ mong muốn được sở hữu Declan Rice và họ sẵn sàng thọc sâu vào hầu bao để đạt được mục đích.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x