
5. Dario Essugo (22,7 triệu euro, từ Sporting Lisbon đến Chelsea): Giống như Romeo Lavia, Dario Essugo đang có khởi đầu đầy rất khó khăn tại Chelsea. Anh chưa thi đấu phút nào và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất đến đầu năm 2026 sau ca phẫu thuật đùi hồi tháng 9. Nhiều CĐV Chelsea thắc mắc không rõ BLĐ có kiểm tra tình hình của Essugo trước khi ký hợp đồng hay không.

4. Ardon Jashari (36 triệu euro, từ Club Brugge đến AC Milan): Vụ chiêu mộ Ardon Jashari đang trở thành một thương vụ phí phạm với Milan. Đặc biệt, khi nhìn vào Luka Modric - người vẫn đang thi đấu cực kỳ hiệu quả ở tuổi 40 - thì rõ ràng Jashari sẽ phải rất nỗ lực để cạnh tranh suất đá chính ở sân San Siro trong thời gian tới.

3. Charalampos Kostoulas (30 triệu euro, từ Olympiakos đến Brighton): Cầu thủ này mới chơi 32 phút tại Ngoại hạng Anh và chỉ tung ra được hai cú sút. Thành tích này đặt anh vào nhóm những cái tên sở hữu chi phí chuyển nhượng cực cao cho mỗi pha dứt điểm nhưng hiệu quả cực kỳ thấp tính đến thời điểm hiện tại.

2. Giovanni Leoni (31 triệu euro, từ Parma đến Liverpool): Dù không phải là cái tên nhận được quá nhiều kỳ vọng, Giovanni Leoni vẫn được xem là tương lai của Liverpool và HLV Arne Slot dự tính sẽ dùng Leoni linh hoạt khi mà đội nhà phải chia sức ở nhiều đấu trường. Nhưng đáng tiếc cho tới bây giờ, trung vệ này đang "báo hại" Liverpool. Anh bị đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu với Southampton tại Cúp Liên đoàn vào cuối tháng 9 và phải nghỉ dài ngày.

1. Yoane Wissa (57,7 triệu euro, từ Brentford đến Newcastle): Đây được xem là thương vụ chuyển nhượng tệ nhất mùa hè chỉ sau ba tháng đầu mùa giải 2025/26. Wissa từng bùng nổ ở Brentford và được xem là sự thay thế lý tưởng cho Alexander Isak. Nhưng cho tới lúc này, Wissa chưa chơi một phút nào cho Newcastle United. Điều đáng lo ngại hơn là tuổi tác của anh (29 tuổi) cũng tương đối lớn nếu nhìn vào 4 cái tên còn lại.

























