
Có một chi tiết đáng chú ý trong màn ngược dòng hòa 2-2 với đội đầu bảng Porto của chủ nhà Benfica. Đó là việc HLV Jose Mourinho đã bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân ở những phút bù giờ. Nguyên nhân xuất phát từ hành động khó hiểu của Special One, khi ông đột ngột sút một quả bóng thẳng về phía băng ghế dự bị của đội khách.
Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, ông Jose Mourinho than thở: “Tôi có cố ý làm vậy đâu. Chẳng qua vì quá vui mừng, sau khi đội nhà bị dẫn 2 bàn mà vẫn giành lại được 1 điểm, nên tôi định sút quả bóng lên khán đài với ý đồ dành tặng nó cho cổ động viên. Nhưng tôi sút bóng… không tốt, nên trái bóng không theo ý muốn và bay thẳng đến băng ghế dự bị của Porto”.
Jose Mourinho sau đó quay sang trách ngược tổ trọng tài. Ông cho rằng, những người cầm cân nảy mực ở trận đấu này đã không làm tốt nhiệm vụ. Chiến lược gia 63 tuổi đặc biệt bất bình với trợ lý trọng tài: “Tôi đã phải nhận thẻ đỏ một cách oan uổng. Trọng tài thứ 4 đã liên tục mắc sai lầm trong suốt trận đấu. Ông ta hoàn toàn sai khi cho rằng tôi xứng đáng bị đuổi khỏi sân vì đã đá quả bóng về phía băng ghế dự bị của Porto”.

Đương nhiên không mấy người tin vào những lời thanh minh của Jose Mourinho. Dù chỉ xuất thân từ một anh phiên dịch quèn trong thành phần ban huấn luyện của Barca dưới thời cố HLV Bobby Robson, nhưng Special One về cơ bản vẫn biết chơi và xử lý “ngon lành” với trái bóng. Nếu không có lẽ ông đã chẳng dạy dỗ nổi ai. Ẩn sau hành động sút bóng về phía băng ghế dự bị của HLV người Bồ Đào Nha là một câu chuyện khác.
Cũng trong buổi họp báo sau trận hòa 2-2 với Porto, HLV Jose Mourinho phàn nàn với các phóng viên về cách cư xử của đồng nghiệp Lucho Gonzalez bên phía đội khách: “Tôi đã bị xúc phạm đến danh dự. Trợ lý HLV của đối phương đã gọi tôi là ‘kẻ phản bội’. Thằng cha ấy liên tục lặp đi lặp lại hành động đê tiện đó tới 50 lần trong suốt trận đấu. Tôi muốn mặt đối mặt để hỏi gã khốn đó một câu thôi: ‘Tôi phản bội ai và làm vậy với động cơ gì?’”.

Mourinho ấm ức chia sẻ thêm: “Tôi đã từng dẫn dắt Porto, từng cống hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho đội bóng đó. Dưới thời của tôi, Porto đã giành được những thành công vang dội. Nhiều năm về trước, khi gặp tôi rảo bước trên đường phố, nhiều CĐV của Porto còn quỳ rạp để bày tỏ sự tôn kính với tôi. Vậy mà giờ đây, người ta quay sang gọi tôi là ‘kẻ phản bội’. Tôi rất cần nghe một lời giải thích thỏa đáng vào lúc này”.
Mourinho nhấn mạnh rằng, sau khi rời Porto, ông đã làm việc với Chelsea, Inter, Real Madrid, Fenerbahce… “Dù đi đến đâu, với CLB nào, tôi cũng luôn cống hiến hết mình. Đó là sự chuyên nghiệp. Vì sao người ta lại có thể quy kết tôi là ‘kẻ phản bội’ chỉ vì tôi đã làm hết trách nhiệm của một người có tự trọng trong công việc. Tôi muốn hỏi Lucho Gonzalez. Hắn ta từng đá cho River Plate, rồi chuyển sang Porto, Marseille… Chả lẽ sau mỗi lần chuyển nhượng như thế, hắn ta cũng trở thành kẻ phản bội?”.
Qua những gì Jose Mourinho chia sẻ, có thể thấy được những biểu hiện về sự… lươn lẹo của Special One. Không hẳn HLV trưởng của Benfica xử lý bóng kém cỏi đến mức định sút bóng lên khán đài mà bóng lại bay về phía băng ghế dự bị của Porto. Rất có thể Jose Mourinho đã cố tình làm vậy, với ý đồ rõ ràng là trả đũa việc trợ lý Lucho Gonzalez của đội khách đã gọi ông là “kẻ phản bội”.























