“Arsenal kiểm soát bóng và sau đó tạo nên những cơ hội nguy hiểm”, HLV người Pháp nói, “Điều tồi tệ là chúng tôi không thể tận dụng, đồng thời phơi bày nhược điểm phòng ngự. Và tôi cũng cho rằng Crystal Palace là đội mạnh hơn ở trận đấu tối nay, nhất là Benteke. Cậu ta gây ra quá nhiều rắc rối cho chúng tôi”.
Wenger giải thích tại sao Arsenal không thể lật ngược thế cờ trong hiệp 2, thậm chí còn tệ hơn khi không thể tung ra một cú dứt điểm trúng đích. “Trong giờ nghỉ, tôi đã cố truyền đạt cho các cầu thủ một vài ý tưởng, nhưng không thay đổi được tình hình. Lý do là Crystal Palace luôn chiến thắng ở những tình huống quyết định”.

HLV Wenger vẫn cố hứa rằng Arsenal của ông sẽ sửa sai
Với trận thua này, cơ hội vào Top 4 của Arsenal rất mong manh. Và HLV 67 tuổi nói rằng điều này gây ra cho ông rất nhiều lo lắng: “Tôi đã dẫn dắt Pháo thủ hơn 1.100 trận, các thất bại không đến thường xuyên như vào lúc này. Thật không may là mọi thứ đang lao dốc và điều cần nhất lúc này là ngay lập tức trở lại”.
“Tôi thất vọng, nhưng quyết tâm đưa đội bóng trở lại lộ trình. Tôi lo lắng, nhưng không phải vì bản thân tôi, mà do Arsenal đã thua một trận quan trọng. Còn về người hâm mộ và phản ứng của họ, tôi hiểu họ không hài lòng bởi tất cả đã kỳ vọng vào một chiến thắng”.
Cuối cùng, khi được hỏi liệu có thể cung cấp chút thông tin về tương lai, Wenger đáp rằng không. Đây không phải thời điểm thích hợp để bàn về việc đó. Vào bây giờ ông chỉ tập trung mổ xẻ những gì đã xảy ra và cố tìm cách chặn lại sự đổ vỡ ngày một nhiều của Arsenal.