Tân HLV Ole Gunnar Solskjaer: 'Đây là lúc để phục dựng niềm tự hào Quỷ đỏ'

Vịnh San
06:51 ngày 22-12-2018
Ole Gunnar Solskjaer đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với tư cách HLV tạm quyền ở M.U. Thông qua kênh MUTV, ông không giấu tham vọng khôi phục lại các giá trị vốn có của Quỷ đỏ, “CLB lớn nhất thế giới, với NHM và các cầu thủ xuất sắc nhất”.
Tân HLV Ole Gunnar Solskjaer: 'Đây là lúc để phục dựng niềm tự hào Quỷ đỏ'
“M.U phải quay lại năm tháng thành công”

“Thật tuyệt vời, giống như trở về nhà vậy”, Ole Gunnar Solskjaer bắt đầu cuộc trò chuyện với MUTV trong sự hào hứng không che giấu, “Những ngày sóng gió và bận rộn kết thúc bằng việc được gặp lại mọi người mà tôi yêu mến”. 

Giống như năm 1996 trong buổi đầu đặt chân tới Old Trafford, đón Solskjaer vẫn là nữ nhân viên lễ tân Kath Phipps. Bà nay đã già với khuôn mặt xếp đầy nếp nhăn, như cựu tiền đạo người Na Uy nay cũng 45 tuổi, không phải là “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” của 22 năm trước. Nhưng sau những cái ôm, tất cả đều rạng rỡ và lạc quan về những ngày sắp tới.


“Mùa giải đã trôi qua được 6 tháng và tôi chỉ cố gắng tận hưởng trong khoảng thời gian còn lại. Tôi đã trở về nhà, và sẽ sát cánh bên cầu thủ cùng các nhân viên, sau đó thể hiện bản thân. Tôi biết M.U đang trong quá trình tìm kiếm HLV mới, nhưng tôi sẽ chỉ là chính mình. Cùng với đội ngũ trợ lý, gồm Mike (Phelan), Kieran (McKenna) và Michael (Carrick), công việc của tôi là giúp các cầu thủ tìm lại niềm vui với trái bóng”, HLV tạm quyền của M.U nói.

Khi một nhà cầm quân mới đến, chắc chắn ông ấy phải tạo ra sự khác biệt. Và Solskjaer đã sẵn sàng cho điều đó. Khác với Jose Mourinho mới bị sa thải, chiến lược gia 45 tuổi không than phiền về nguồn nhân lực ở M.U. “Sắp tới là số lượng lớn các trận đấu, nhưng đó không phải vấn đề với đội ngũ chất lượng mà chúng tôi đang có”, ông nói, “Hiện trong tay tôi là 23, 24 cầu thủ. Tất cả đều là những cầu thủ giỏi và biết rằng họ đều có cơ hội chứng tỏ bản thân, chứng tỏ họ là một phần của M.U. Tất nhiên, tôi có xem một vài trận gần đây, nhưng cần phải nhìn vào các giá trị tích cực. Quên đi những gì đã xảy ra, tất cả sẽ bắt đầu lại với một hồ sơ sạch”. 

Đó là về các cầu thủ, còn M.U thì sao, giá trị của đội bóng này là gì? Solskjaer biết rõ hơn ai hết. Cựu tiền đạo từng chơi cho Quỷ đỏ 366 trận cho biết: “Đó là CLB lớn nhất thế giới, với những người hâm mộ đam mê nhất thế giới, luôn tự hào về đội bóng và các cầu thủ giỏi nhất thế giới, luôn tự hào về những màn trình diễn của mình. Đó là về thứ bóng đá tấn công, tạo cơ hội cho các tài năng trẻ và chiến đấu để chiến thắng. Tôi hứa sẽ làm mọi thứ có thể để đưa M.U quay lại năm tháng thành công”. 

“Sir Alex là người giỏi nhất”

Khi M.U quyết định bổ nhiệm Solskjaer, rất nhiều người đã tỏ ra hoài nghi. Nhưng HLV người Na Uy đang tự tin hơn bao giờ hết. 

“Tôi hoàn toàn tin mình có thể làm tốt, với kinh nghiệm 400 trận dẫn dắt đội 1, từng giành ngôi vô địch, từng đoạt cúp và cũng từng mắc sai lầm, bị xuống hạng”, Solskjaer nói. Theo ông, “HLV thực chất là quản lý con người và tận dụng tốt mọi nguồn lực sẵn có”. Điều may mắn là ông từng làm việc dưới trướng Sir Alex Ferguson, con người vĩ đại và đặc biệt xuất sắc trong khía cạnh đó.

“Sếp (Sir Alex) là người giỏi nhất”, Solskjaer khẳng định, “Vì vậy, tôi đã có một ông thầy tốt nhất và học hỏi được nhiều điều, bao gồm xây dựng phong cách quản lý”. Nhưng bên cạnh đó, huyền thoại của M.U cũng cho hay, ông không cố sao chép Sir Alex. “Sếp có ảnh hưởng lớn tới tôi, nhưng tôi là tôi, với cá tính của tôi. Tôi thích trò chuyện với các cầu thủ, tham gia cùng họ ở mọi hoạt động”.  


Khi được hỏi về các đối thủ, ví dụ như sự phát triển mạnh mẽ của nhóm Big Six, Solskjaer không tỏ ra lo lắng. Ông cho biết vẫn luôn theo dõi Premier League cũng như tìm hiểu về các đội bóng. Nhưng trong tình hình hiện nay, M.U nên tập trung sửa chữa các vấn đề nội tại. 

“Mọi chuyện không nằm ở đối thủ, mà là về M.U, về các cầu thủ, và về những gì họ có thể làm. Trọng tâm chính nằm ở chúng tôi, rằng đội bóng sẽ chơi như thế nào. Tôi rất muốn thấy, và sẽ hạnh phúc nếu các học trò phát huy tối đa năng lực bản thân. Sau đó, tôi sẽ chia sẻ cho họ một vài chi tiết về đối thủ”, chiến lược gia 45 tuổi nói. 

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, với Solskjaer, và M.U.

M.U sẽ hướng tới Champions League
Theo Solskjaer, M.U là đội bóng được xây dựng để hướng đến thành công tại Champions League. “Dưới ánh đèn ở Old Trafford, Sir Alex luôn nhấn mạnh những đêm ở châu Âu, khi M.U trở nên nổi bật”, ông nhớ lại, sau đó nói đầy hào hứng, “Trận đấu với PSG là một dịp tuyệt vời, và chúng tôi cần xây dựng nền tảng để sẵn sàng cho đêm đó”.

Solskjaer sẽ giúp M.U khỏi “bệnh” sợ sân nhà?
Những năm qua, các cầu thủ cảm thấy bị áp lực khi chơi tại Old Trafford, và sân nhà trở thành nơi chứng kiến rất nhiều thất bại của M.U. Solskjaer mong muốn điều này sẽ sớm chấm dứt. “Tôi luôn thoải mái tại Old Trafford và hy vọng các cầu thủ cũng vậy, họ cần cảm thấy như ở nhà”, ông cho biết. 

Solskjaer khen De Gea là thủ môn hay nhất thế giới
Tân HLV Ole Gunnar Solskjaer trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh MUTV đã hết lời khen ngợi De Gea. “Tôi đã nói chuyện với De Gea và Emilio Alvarez (HLV thủ môn). De Gea rất yêu mến Emilio. M.U đang có một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Cậu ta đã nhiều lần giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của M.U. De Gea vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa”, Solskjaer khẳng định.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Cardiff vs Man United, 00h30 ngày 23/12: Lời chào của thuyền trưởng mới Nhận định bóng đá Cardiff vs Man United, 00h30 ngày 23/12: Lời chào của thuyền trưởng mới

    Đêm nay, Ole Gunnar Solskjaer sẽ trở thành nhà cầm quân thứ 5 dẫn dắt Man United ở kỷ nguyên hậu Alex Ferguson. May mắn cho chiến lược gia người Na Uy là ông được gặp đối thủ yếu Cardiff ở trận ra mắt. Đây là cơ hội để Solskjaer có khởi đầu suôn sẻ trên chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

  • Soi kèo ngày 22/12: Mưa gôn ở Rome và Genoa Soi kèo ngày 22/12: Mưa gôn ở Rome và Genoa

    Olimpico là sân bóng được chứng kiến nhiều bàn thắng nhất ở Serie A mùa này, hứa hẹn tối nay sẽ có cơn mưa gôn khác khi Lazio so tài Cagliari. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa 2 đội chơi đôi công, Genoa và Atalanta cũng sẽ rất tưng bừng.

  • Emery đảm bảo tương lai cho Oezil tại Arsenal Emery gây sốc khi tiết lộ tương lai của Oezil

    Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều tin đồn về việc Mesut Oezil sẽ rời Arsenal. Thế nhưng, HLV Unai Emery đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định Oezil vẫn nằm trong kế hoạch của ông tại sân Emirates.

  • Cựu sao gọi cầu thủ M.U là những kẻ giết người Huyền thoại M.U gọi đám hậu bối là những kẻ giết người

    Cựu thủ quân Roy Keane của M.U đã chỉ trích thậm tệ đàn em vì thái độ thi đấu thờ ơ dẫn đến việc Quỷ đỏ buộc phải sa thải HLV Jose Mourinho.

  • Sarri tin Mourinho vẫn 'hot' dù bị M.U sa thải Sarri tin Mourinho vẫn 'hot' dù bị M.U sa thải

    Dù Jose Mourinho vừa bị Man United sa thải nhưng người đồng nghiệp Maurizio Sarri tin với đẳng cấp của mình, Người đặc biệt vẫn sẽ có một tương lai tươi sáng.

  • Sanchez thắng cược vụ Mourinho bị sa thải Sanchez thắng cược vụ Mourinho bị sa thải

    Nội bộ Man United tiếp tục có thêm một cơn giông bão khi chuyện Alexis Sanchez đặt cược với Marcos Rojo về việc Jose Mourinho sẽ bị sa thải đã bại lộ.

  • Shaqiri lại xát muối vào vết thương của M.U Shaqiri lại xát muối vào vết thương của M.U

    Tình cảnh rối ren của Man United sau khi sa thải Jose Mourinho lại là cơ hội để các đối thủ hả hê, trong đó có Xherdan Shaqiri của Liverpool.

  • Mourinho cũng biết cách thua Mourinho cũng biết cách thua

    Thua trong trận đấu là chuyện khác. Thua trong cuộc chiến quyền lực cũng khác. Với bản thân HLV Jose Mourinho thì điều quan trọng nhất chắc chắn chỉ là cuộc sống của riêng ông. Và trong chuyện này, Mourinho đang tỏ ra... biết cách thua. Chưa thấy ông nói câu lố bịch nào sau khi bị M.U sa thải.

  • 6 ông lớn giải Ngoại hạng cần mua gì trong phiên chợ Đông? Big Six cần mua gì trong phiên chợ Đông?

    Chỉ còn ít ngày nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ mở cửa và đây là dịp để các đội bóng bổ sung lực lượng nếu cần. Với 6 ông lớn ở giải Ngoại hạng, đâu là những vị trí cần được tăng cường?

  • Mike Phelan: Đi để trở về Mike Phelan: Đi để trở về

    “Giấc mơ cuộc đời thầy là đứng trong cabin huấn luyện dưới sự chứng kiến của 70.000 khán giả”, Mike Phelan trả lời học viên lớp đào tạo quản lý tại Viện thể thao cao cấp Burnley. 24 tiếng sau, ông được bổ nhiệm làm trợ lý HLV Man United.

  • Bàn thắng lại tìm về với Hazard Bàn thắng lại tìm về với Hazard

    Chelsea tiếp tục tìm kiếm danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Sarri khi đánh bại Bournemouth với tỷ số 1-0 tại vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Bàn thắng duy nhất này đến từ Eden Hazard, người vừa có cơn khát ghi bàn kéo dài suốt 2 tháng qua.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x