Thế nhưng chưa chắc tất cả những cô gái và những người phụ nữ có mặt trong fanzone ngày hôm nay, hay trên các khán đài vào những ngày kế tiếp, đều là những người yêu bóng đá. Họ có thể chỉ đóng vai “file đính kèm” đi cùng người yêu, hoặc chỉ đơn giản là một bà vợ đi cùng một ông chồng đam mê bóng đá.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn thấy có khá nhiều nhóm con gái đi cổ vũ bóng đá cùng nhau. Chắc chắn những “hội chị em” này sẽ khiến ngày hội bóng đá châu Âu thêm phần nóng bỏng và màu sắc.
Tất cả họ còn rất trẻ, tất nhiên, bởi có trẻ khỏe thì mới dám xông pha hết mình ở những nơi đông đúc và náo nhiệt như thế này. Một vài trong số họ còn có gương mặt rất ưa nhìn với nét cá tính của người châu Âu. Một số có vẻ không thích được chụp hình cho lắm, nên chúng tôi đều phải lia ống kính từ xa.
Ngoài những gương mặt châu Âu, chúng tôi còn bắt được vào khuôn hình một vài cô gái châu Á. Với một đất nước có nhiều dân gốc châu Phi như Pháp, việc chúng tôi chưa thấy bất kỳ một cô gái da màu nào cũng là một điều lạ…
Cùng ngắm nhìn những bóng hồng trong khu fanzone