Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Kim Sang Sik: ‘U23 Việt Nam đang rất tự tin và không e ngại đối thủ nào’

11 giờ trước
Trận thắng U23 Kyrgyzstan đã giúp U23 Việt Nam gần như đặt một chân vào tứ kết. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn phải chờ kết quả của trận U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia, nhưng điều đó vẫn khiến ông rất hài lòng.

    U23 Việt Nam đã có trận thắng thứ hai liên tiếp - Ảnh: Ted Trần

    Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi rất vui vì chiến thắng thứ 2 liên tiếp của các cầu thủ U23 Việt Nam. Trận thắng này đã giúp chúng tôi có một kết quả tốt trên bảng xếp hạng. Vì thế, tôi muốn cám ơn các học trò đã nỗ lực hết mình trên sân”.

    Nói về các quyết định thay người, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “U23 Kyrgyzstan đã thua ở trận mở màn, nên họ cần phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Vì thế, mọi chuyện không hề dễ dàng. Trận này, Đình Bắc gặp vấn đề nhỏ về cơ bắp, nên tôi phải để cậu ấy dự bị. Văn Thuận thì phù hợp khi vào sân từ băng ghế dự bị. Cậu ấy luôn làm tốt nhiệm vụ, rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ vào thay người”.

    HLV Kim Sang Sik trong phòng họp báo - Ảnh: Ted Trần

    Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik còn cho biết thêm: “Các cầu thủ ở hàng phòng ngự của U23 Việt Nam như Lý Đức, Hiểu Minh đều rất mệt sau 2 trận đấu vừa qua. Vì thế, tôi đang chờ kết quả trận đấu giữa Saudi Arabia và Jordan để quyết định những cầu thủ sẽ đá chính ở trận tới. Bởi thể trạng của cầu thủ là điều tôi rất quan tâm và cũng phải giữ thể lực cho họ để tính toán cho các trận đấu ở vòng knock-out”.

    Văn Khang tranh bóng cùng cầu thủ U23 Kyrgyzstan - Ảnh: Ted Trần

    Khi được hỏi muốn gặp U23 Nhật Bản, Qatar hay UAE ở vòng tứ kết, HLV Kim Sang Sik bày tỏ: "Tôi chưa nghĩ về điều này. Cầu thủ của chúng tôi đang có động lực lớn, cực kỳ khát khao nên U23 Việt Nam rất tự tin trong mọi trận đấu. Tôi hy vọng các đối thủ có thể nhìn thấy rằng chúng tôi không e ngại ai. Chúng tôi muốn giành chiến thắng!".

    Trong khi đó, HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan cho biết: “Đầu tiên tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Họ là đội bóng có tổ chức và rất mạnh. Trong khi đó, với trận thua này chúng tôi đã sớm nói lời chia tay giải U23 châu Á 2026”.

    Niềm vui của U23 Kyrgyzstan khi có bàn cần bằng tỷ số 1-1 - Ảnh: Ted Trần

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Ukraine đã chia sẻ: “Tôi đã kịp nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ và đặt câu hỏi cho họ, bởi mỗi người đều phải tự nhận thức được chỗ nào mình chạy chưa đủ, chỗ nào mình làm việc chưa hết sức. Tuy nhiên, tôi phải khẳng định là các cầu thủ của chúng tôi rất muốn thắng. Họ đã rất khao khát và tất cả đều đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng, tiếc là bất thành”.

    Đỗ Tuấn • 11 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay